Súng cướp cò khi đi rẫy, một người tử vong tại bản Phồng

(PLO) - Trong lúc đang chặt lá cọ về lợp lại lán, thì anh Đoàn bị trượt chân ngã, khẩu súng kíp mang theo bên mình để săn bắn cướp cò đã đoạt mạng chủ nhân.
Súng cướp cò khi đi rẫy, một người tử vong tại bản Phồng
Sáng 26/10, ông Nguyễn Anh Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp (Tương Dương, Nghệ An) cho biết, một người đàn ông trong xã trong lúc đi rừng về bị súng cướp cò, tử vong. 
Vào khoảng 8h30 phút sáng ngày 25/10, ông Vi Văn Đoàn (SN 1960, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp) cùng một số người trong bản vào rừng chặt lá cọ về lợp lại lán trại, khi đi ông mang theo khẩu súng kíp tự chế để săn khi gặp thú rừng. 
Mang theo súng tự chế đi rẫy là thói quen của đồng bào miền núi khiến nhiều hệ lụy đau lòng
 Mang theo súng tự chế đi rẫy là thói quen của đồng bào miền núi khiến nhiều hệ lụy đau lòng
Đi đến khu vực rẫy C5 thuộc địa bàn bản Phồng (Tam Hợp, huyện Tương Dương), do bất cẩn khi đi lại nên ông Đoàn bị trượt chân ngã, chiếc súng kíp ông mang trên người cướp cò bắn trúng người ông. Nghe tiếng súng nổ và tiếng la lớn những người trong đoàn quay lại thì nhìn thấy ông Đoàn nằm gục dưới đất với vết thương trên người. 
Ngay sau đó, cả đoàn dừng chuyến đi, đưa nạn nhân về nhà để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khu vực bị thương đến khi ra đến nhà để lên trạm y tế đường rừng núi đi lại hết sức khó khăn nên vừa ra đến bản thì nạn nhân đã tử vong. 
Theo ông Nguyễn Minh Anh, tập tục của bà con nơi đây vẫn thường săn bắt thú rừng nên còn sử dụng súng tự chế khi đi lên rẫy đi làm. Điều này hết sức nguy hiểm, đã được vận động tuyên truyền nhiều nhưng nhiều người vẫn chưa tự giác giao nộp súng mà vẫn cất dấu để sử dụng.

Đọc thêm