Tài xế hành hung người khác gãy răng khai gì?

(PLVN) - Tại cơ quan công an, tài xế Long thừa  nhận đã đánh anh T.A (26 tuổi, ở Hà Nội) trên đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội).
Tài xế Long viết bản tường trình tại công an quận Thanh Xuân.
Tài xế Long viết bản tường trình tại công an quận Thanh Xuân.

Liên quan đến vụ tài xế bị đánh nghi do nhắc nhở ô tô di chuyển tránh ùn tắc, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã triệu tập tài xế đánh người.

Tài xế điều khiển xe Toyota BKS 29C - 583.95 là Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), làm nghề tự do.

Còn người bị hành hung là anh T.A (26 tuổi, trú tại Hà Nội), chấn thương nhẹ, gãy một chiếc răng.

Trong bản tường trình, tài xế Long đã thừa nhận đánh anh T.A. Sau khi xảy ra xô xát với anh T.A, Long đã tiếp tục di chuyển lên Lào Cai. Cơ quan công an cũng sẽ đưa người liên quan đến vụ việc đi giám định thương tích để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế này là thượng úy công an tên Long, đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự thuộc Công an quận Thanh Xuân, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết thông tin trên là sai sự thật. Ai thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, vào khoảng 20h15 tối 31/12/2020, anh T.A lái ô tô chở bạn đi trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển (thuộc phường Thanh Xuân Bắc) thì xuất hiện ô tô Toyota bán tải mang BKS 29C - 583.95 chắn tại lối quay đầu khiến xe của anh không di chuyển được.

Sau vài lượt đèn đỏ, chiếc xe Toyota vẫn nhích từng tý một khiến hàng xe dài đằng sau không đi được, bấm còi inh ỏi. Thấy việc đỗ dừng của ô tô Toyota khiến đường bị ùn ứ, anh T.A đã tiến lại gần, gõ cửa kính để nhắc nhở người tài xế bên trong tiếp tục di chuyển tránh làm tắc đường.

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi xe người tài xế này lập tức dùng tay tát vào mặt, đập đầu anh T.A vào nắp capô. Không dừng lại, người này còn dùng đầu gối, cù chỏ đánh nhiều lần vào ngực, lưng nạn nhân.

Khi anh T.A đứng chặn đầu xe với mục đích không cho di chuyển, đồng thời nói sẽ gọi công an đến giải quyết. Ngay lập tức, người tài xế Toyota cầm một vật dài khoảng 10 cm bước ra khỏi xe, chạy đến kề vật này vào cổ áo, yêu cầu anh T.A quỳ xuống. Sự việc gây náo loạn và ùn tắc trên đường Khuất Duy Tiến thời điểm đó.

Vụ việc khiến anh T.A bị gãy răng, rách trán và phải nhập viện cấp cứu./.

Đọc thêm