Tình quê hương thấm đẫm trong 'Tình đất phù sa'

(PLVN) - Ca khúc "Tình đất phù sa" ngợi ca vẻ đẹp của đồng bằng Bắc Bộ, nơi hội tụ những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời. Ở nơi đó, những người dân cần cù lam lũ, chịu thương, chịu khó, vượt mọi gian khổ, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Ca khúc "Tình đất phù sa" ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên, con người, tôn vinh các lễ hội truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ. (Ảnh: Hưng Yên Tourism)

“Tình đất phù sa" của Ngọc Lê Ninh kể về hành trình của một đôi trai gái đưa nhau đi thăm những vùng đất thuộc đồng bằng châu thổ “thẳng cánh cò bay”, nơi không chỉ là vựa lúa của cả nước mà còn là cái nôi của nền văn minh lúa nước, nơi hình thành và phát triển những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Hành trình đó bắt đầu từ quê hương nhãn - vải, những vùng quê thơm ngát hoa cau, hoa bưởi, hồng trà... Chàng trai quê Hải Phòng cùng cô người yêu bé nhỏ quê Hưng Yên đi xem lễ hội truyền thống hằng năm, lắng trong những khúc dân ca đằm thắm, cùng ngắm những cánh đồng lúa trĩu bông và thưởng thức những đặc sản nức tiếng như: Nhãn Lồng, Vải Thiều, Gà Hồ, Gà Đông Tảo...

Các ca sĩ thể hiện "Tình đất phù sa" với âm hưởng dân gian kết hợp với một số giai điệu hiện đại. (ảnh L.N)

Vùng đất ấy cũng chứa đựng những văn hóa truyền thống lâu đời, với hệ thống di tích đã trở thành di sản như: Văn miếu, đền, chùa linh thiêng; với các làng nghề truyền thống nổi danh bởi bàn tay của những người thợ gốm sứ, dệt lụa, làm chiếu, đúc đồng... Và cũng trên vùng đất nặng phù sa ấy, những truyền thuyết tình yêu đẹp của Tiên Dung - Chử Đồng Tử hay Tống Trân - Cúc Hoa cũng góp phần vào bức tranh lung linh đẹp đẽ.

Nhạc sĩ đã tài tình khi kể tên đầy đủ không chỉ những sản vật của quê hương mà còn cả những dòng sông Hồng, sông Cầu, sông Chanh, sông Luộc, sông Đuống, sông Thái Bình chảy qua dải đất này và bồi đắp phù sa cho một vùng đồng bằng xanh tốt. "Ơn người xây đắp non sông trùng trùng", những người con của những vùng quê ấy cũng đang mỗi ngày góp sức để cho “quê hương mình giàu đẹp nở hoa”.

Ca từ mới lạ, độc đáo và giai điệu với âm hưởng dân gian kết hợp với một số giai điệu hiện đại, “Tình đất phù sa” đã thể hiện đặc trưng văn hóa của các miền đồng bằng Bắc Bộ. Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh tâm sự: “Tôi là một người rất yêu quê hương đất nước, yêu âm nhạc dân gian. Bản thân tôi là thành viên lâu năm tại Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. Việc sáng tác những ca khúc mang âm hưởng dân ca hiện đại của tôi trong những năm gần đây là nhằm bảo tồn, duy trì và phát triển nền âm nhạc dân gian nước nhà”.

Đây là món quà ý nghĩa mà nhạc sĩ dành tặng người yêu nhạc nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ trọng đại trong năm 2025.

Đọc thêm