Trai làng nhanh trí khiến tên cướp táo tợn phải bỏ dao chạy trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị thanh niên đi nhờ gí dao vào lưng, T.A lập tức dừng xe máy và để xe đổ ra đường, đồng thời tri hô người dân cứu giúp. Nghi phạm định cướp xe máy của T.A phải bỏ chạy, trốn dưới mương thoát nước...
Đối tượng Nguyễn Trung Cương khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Đối tượng Nguyễn Trung Cương khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 25/3, cháu T.A (sinh năm 2007, ngụ xã Bình Thắng) điều khiển xe máy từ nhà tại xã Bình Thắng đến xã Đa Kia (cùng huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Trên đường, T.A cho một nam thanh niên lạ mặt đi nhờ xe.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn 4, xã Đa Kia, nam thanh niên bất ngờ dùng dao dí vào lưng T.A với mục đích khống chế T.A, cướp xe máy.

T.A lập tức dừng xe và nghiêng xe ngã ra đường rồi tri hô. Người dân nhà ven đường chạy ra hỗ trợ T.A. Nghi phạm không cướp được xe và chạy trốn xuống vườn điều bên đường. T.A đến Công an xã Đa Kia trình báo vụ việc.

Công an xã Đa Kia đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bù Gia Mập nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét đối tượng.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Công an xã Đa Kia đã phát hiện và bắt giữ được nghi phạm là Nguyễn Trung Cương (sinh năm 1991, ngụ Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng) khi Cương lẩn trốn ở dưới mương thoát nước tại khu vực thôn 4, xã Đa Kia.

Đối tượng đã khai nhận thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đọc thêm