Tranh cãi chuyện “trứng vịt trời hay trứng le le”, thanh niên dùng dao chém bạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Tranh cãi mồi nhậu là “trứng vịt trời hay trứng le le”, Kiệt đã dùng hung khí chém bạn nhậu bị thương.
Tranh cãi chuyện “trứng vịt trời hay trứng le le”, thanh niên dùng dao chém bạn

Ngày 8/9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Anh Kiệt (29 tuổi, ngụ TX.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 ngày 29/8/2022, Mai Văn H. mời bạn bè về phòng trọ số 9 (Ấp 2, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) tổ chức ăn, uống rượu.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Nguyễn Đình T., Trần Anh Kiệt và một người khác đến ăn, uống rượu chung với nhóm của H.

Bị cáo Kiệt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Bị cáo Kiệt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Trong lúc ngồi nhậu, T. khoe bắt được con vịt trời, nhặt được trứng của nó ăn rất béo thì H. trả lời “không phải trứng con vịt trời mà là trứng con le le”. Sau đó T. và anh H. cãi nhau.

Kiệt nói “con vịt xiêm mà nuôi lâu năm thì nó trở thành con vịt trời rồi nó biết bay” thì bị H. chửi. Bực tức, Kiệt đi về phòng trọ gần đó lấy một con dao và một cây búa.

Lúc này, H. đang ngồi ở cửa phòng, lưng quay ra ngoài thì Kiệt bất ngờ cầm con dao chém hai nhát vào lưng và cầm búa phải đánh hai cái từ trên xuống vào vùng đầu anh H.. Ngay sau đó, mọi người đứng dậy can ngăn nên Kiệt đi về phòng trọ của mình.

Đến 16 giờ cùng ngày, Kiệt đến Công an xã Minh Lập đầu thú, giao nộp con dao và cái búa đã sử dụng gây án.

Nạn nhân sau khi bị chém đã được bạn bè đưa đến Trạm y tế xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành cấp cứu kịp thời. Sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị với tỷ lệ thương tích là 21%.

Đọc thêm