Treo túi trước xe máy, cô gái trẻ suýt mất 30 triệu đồng

(PLO) - Bị lực lượng Y11/141 CATP Hà Nội cùng người dân truy đuổi, hai tên cướp giật túi xách của một phụ nữ đi đường đã phải vứt bỏ chiếc ví bên trong có gần 30 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Gần 30 triệu đồng trong ví của chị Lan vẫn còn nguyên cùng một số giấy tờ tùy thân.
Gần 30 triệu đồng trong ví của chị Lan vẫn còn nguyên cùng một số giấy tờ tùy thân.

Đêm 2/8, tổ công tác Y11/141 Công an Hà Nội do đại úy Đặng Thành Trung làm tổ trưởng làm việc tại ngã tư Phố Huế - Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) nghe thấy tiếng hô cướp của một phụ nữ cùng một số người tham gia giao thông. Thấy nạn nhân chỉ tay về phía 2 đối tượng không đội mũ bảo hiểm đi xe máy Wave không BKS phía trước, lực lượng chức năng nhanh chóng đuổi theo.

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác, hai đối tượng rồ ga bỏ chạy. Anh Hiếu (24 tuổi) một người dân tham gia truy đuổi kể lại, 2 đối tượng nam thanh niên chạy xe rất nhanh, vừa chạy vừa lạng lách, đánh võng không cho lực lượng cảnh sát vượt lên. Khi chạy đến đường rẽ lên cầu Chương Dương, đối tượng ngồi sau vội vàng vứt chiếc túi đang cầm trên tay về phía sau rồi cũng đồng bọn bỏ trốn.

Chị Lan đến cơ quan công an trình báo và vui mừng nhận lại tài sản của mình.
Chị Lan đến cơ quan công an trình báo và vui mừng nhận lại tài sản của mình.

Một người dân tham gia truy đuổi 2 thanh niên trên đã mang chiếc túi bàn giao cho tổ công tác. 

Người phụ nữ hô cướp đến trình báo tên Phương Lan (32 tuổi trú tại quận Đống Đa), bị cướp giật chiếc túi xách khi đang dừng xe ở lề đường Trần Khát Chân.

Theo lời chị Lan, chị để chiếc túi xách ở phía trước xe nên 2 đối tượng đã áp sát và giật được.

Qua kiểm tra, chị Lan cho biết, số tiền gần 30 triệu đồng trong túi cùng một số giấy tờ tùy thân vẫn còn nguyên, tuy nhiên chiếc điện thoại Iphone 3 của chị đã bị mất. 

Vui mừng nhận lại tài sản, chị Lan cảm ơn lực lượng công an cùng người dân đuổi bắt tên cướp.

Đọc thêm