Triển lãm “Nhất Hoa Nhất Khí" - lắng nghe và đồng điệu với thiên nhiên

(PLVN) - “Nhất Hoa Nhất Khí” một hành trình nghệ thuật độc đáo của nghệ nhân Đỗ Thị Thu Phượng, nơi từng bông hoa không chỉ là vật liệu mà còn là hiện thân của khí chất và sự hòa điệu giữa con người với thiên nhiên.

Triển lãm Ikebana “Nhất Hoa Nhất Khí” của nghệ nhân Đỗ Thị Thu Phượng đang được diễn ra tại TITA Trấn Vũ (số 164A Trấn Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội), mở cửa từ 10:00 đến 20:00.

Với chủ đề “Nhất Hoa Nhất Khí,” triển lãm tôn vinh vẻ đẹp độc bản của mỗi bông hoa – mỗi bông đều mang một “dòng khí” riêng, hòa quyện với năng lượng của người nghệ nhân để tạo nên những tác phẩm sống động, giàu cảm xúc. Triển lãm là lời mời gọi khám phá mối liên kết sâu sắc giữa con người và tự nhiên, đồng thời trải nghiệm một không gian nghệ thuật giữa lòng Hà Nội.

“Ikebana không chỉ là nghệ thuật sắp đặt hoa, mà là cách chúng ta lắng nghe và đồng điệu với thiên nhiên. Từng tác phẩm là một câu chuyện, nơi tình yêu và sự tinh tế được thể hiện qua sự cân bằng giữa hoa và tâm hồn.” - nghệ nhân Đỗ Thị Thu Phượng chia sẻ.Điểm nhấn của triển lãm nằm ở sự kết hợp giữa các thế hoa truyền thống của Ikebana – nghệ thuật Nhật Bản thấm đẫm triết lý Thiên, Địa, Nhân – và những sáng tạo đột phá lấy cảm hứng từ hoa liệu bản địa Việt Nam.

Theo nghệ nhân Đỗ Thị Thu Phượng, khi tương tác với hoa, ta thấy mỗi bông hoa luôn là thể duy nhất trong vũ trụ này, ngoài các loài khác nhau mỗi hoa mỗi vẻ thì cùng một loài hoa, cùng một cành hoa mà mỗi bông hoa vẫn luôn có khí chất riêng. Bản thân mỗi người cắm hoa cũng chảy trong mình một dòng khí riêng, và khi tương tác với khí riêng của mỗi bông hoa, thì tác phẩm được sinh ra là một thể sống mới, chảy trong mình một dòng khí mới, là sự hòa quyện giữa khí của hoa và của người nghệ nhân.

Việc thực tập cắm hoa không chỉ giúp ta cắm được thành các thế hoa mà càng giúp ta cảm nhận rõ hơn khí chất của hoa, thông qua đó ta rèn luyện được sự tinh tường của mắt, sự nhạy bén của tâm, học được cách quan sát tình yêu của bản thân mình được sinh ra thế nào. Tác phẩm cắm hoa chính là thể hiện sợi dây liên hệ và sự cân bằng bản nguyên giữa con người và đại tự nhiên. Từng cảm xúc vi tế nảy sinh lúc tương tác với hoa, cũng có nghĩa là ta cảm nhận thấy từng dao động nhỏ nhất trong bản tâm mình. Tất cả đều là những phần cấu thành cốt lõi trong thực hành hoa đạo.

"Vì vậy dùng “nhất hoa nhất khí” đặt tên cho triển lãm Ikebana lần này cũng là thể hiện sự tôn trọng và biết ơn với đại tự nhiên đã ban cho ta muôn vàn bông hoa đẹp.", nghệ nhân Đỗ Thị Thu Phượng chia sẻ.

Ikebana là bộ môn nghệ thuật cắm hoa truyền thống ở Nhật Bản, dựa trên nguyên lý hài hoà giữa Thiên, Địa, Nhân, tiến hành phát triển thành các hệ tư tưởng, kỹ thuật cùng các thế hoa phong phú.

Ở triển lãm Ikebana lần này ngoài những thế hoa truyền thống thì còn có nhiều tác phẩm được sáng tạo ngẫu hứng khi nghệ nhân tương tác với những hoa liệu bản địa của Việt Nam.

Nghệ nhân Thu Phượng coi triển lãm như một dịp rong chơi, cho bản thân và cho những duyên lành, vậy có lý do gì để người yêu hoa còn chần chừ tới trong không gian của thiền, của trà, của nhạc và những tác phẩm đẫm duyên lành với người nghệ sỹ yêu hoa?

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 16/3!

Nghệ nhân Đỗ Thị Thu Phượng (Instagram: Aki.tita) cấp Sư phạm của phái Vị Sinh Lưu (Mishoryu - 未生流), đệ tử của thầy Keiho Hihara – trưởng môn đời thứ 10. Sự kiên nhẫn, nghiêm túc và tình yêu mãnh liệt với hoa, cô mang đến triển lãm lần này tinh thần sáng tạo và lòng đam mê mãnh liệt với Ikebana.