Trung thu yêu thương ở điểm trường Lũng Vầy

(PLVN) - Chương trình “Trung thu yêu thương” mang đến những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh điểm trường Lũng Vầy (xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng). Đây không chỉ là một chương trình từ thiện, mà còn góp phần thắp sáng cho tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái .

Những ngày đầu tháng 9, khi siêu bão Yagi qua đi, hoàn lưu của nó khiến toàn miền Bắc, nhất là các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, chìm trong khó khăn do mưa lũ.

Nguy cơ sạt lở đất đá, những con đường lầy lội khiến xe đi phải "cắn" từng mét đường bò lên dốc không ngăn được sự quyết tâm của đoàn thiện nguyện “Trung thu yêu thương” đến với điểm trường Lũng Vầy, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Đây là điểm trường thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cô Ba, cách trung tâm huyện Bảo Lạc 16 km, là nơi học tập của 71 học sinh thuộc các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Mông, Dao.

Mong muốn của đoàn thiện nguyện là được đến tận nơi để trao tặng những phần quà ý nghĩa nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu sắp tới cho các em học sinh điểm trường này.

Công ty Cổ phần thời trang YODY trao tặng những phần quà Trung thu ý nghĩa cho các em nhỏ.

Ban tổ chức hi vọng đây sẽ là một lễ trung thu đầy bất ngờ, ý nghĩa và tràn đầy tình yêu thương, gửi vào đó một phần ký ức ngọt ngào trong tuổi thơ của các em học sinh ở địa phương.

Những phần quà gồm bút, sách, bánh kẹo và những chiếc đèn lồng được chuẩn bị tinh tế, giúp các em dễ hình dung và cảm nhận về Tết Trung thu. Bên cạnh đó, đoàn thiện nguyện còn tặng học bổng, tư trang nhiều loại để phục vụ công tác học tập và sinh hoạt cho các em học sinh tại điểm trường. Tổng giá trị vật phẩm trao tặng trong chương trình có trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tham gia cùng đoàn thiện nguyện, đại diện Công ty Cổ phần thời trang YODY cũng trao tặng mỗi em một phần quà là áo khoác mùa đông.

Những ánh mắt tràn đầy háo hức khi đón nhận quà, nụ cười hồn nhiên của các em khi được mặc áo mới, tham gia những trò chơi dân gian vui vẻ của ngày hội Trung thu, tất cả khiến không gian ngập tràn cảm giác ấm áp và yêu thương.

Những món quà Trung thu tuy nhỏ nhưng có sức động viên rất lớn với các em nhỏ tại trường Lũng Vầy, nơi đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

Em Quan Thị Xuân và Phủng Thị Nhẩy chia sẻ: "Chúng con rất vui khi được nhận quà, chúng con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô và các bác." Những lời chia sẻ ấy không chỉ là lời cảm ơn chân thành mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa của chương trình thiện nguyện, giúp các em nhỏ thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trọng Đàm, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, nhấn mạnh: “Trung thu yêu thương” là một chương trình đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua những món quà nhỏ, chương trình đã động viên các em nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống, giúp các em cảm nhận được tình yêu thương từ cộng đồng. “Trung thu yêu thương” không chỉ là một chương trình từ thiện, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, tình người và lòng nhân ái”.

Đọc thêm