Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hang Lèn Hà

(PLVN) - Sáng 2/7, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự lễ dâng hương tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 tại hang Lèn Hà (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình).
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hang Lèn Hà sáng ngày 2/7.
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hang Lèn Hà sáng ngày 2/7.

Cùng dự lễ có: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía tỉnh Quảng Bình có ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh.

Sáng nay, 2/7, UBND huyện Tuyên Hóa phối hợp với Lữ đoàn 134 thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hang Lèn Hà.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hang Lèn Hà.

Trạm Thông tin A69 được thành lập 7/1/1967, đóng quân tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đây là Trạm trung gian chuyển tiếp trên trục thông tin quân sự Bắc - Nam, trực tiếp bảo đảm thông tin cho Cụm kho Binh trạm 25 thuộc Đoàn 559 ở Thanh Lạng, Binh trạm 12 ở Cổng Trời, Sư đoàn Phòng không 367, Viện 4 - Quân khu 4, Đồn Biên phòng Cha Lo và căn cứ Hải quân ở Ba Đồn. Đây cũng là kho dự trữ trang bị của Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, chiến sĩ A69 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích vẻ vang, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hang Lèn Hà sáng ngày 2/7.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hang Lèn Hà sáng ngày 2/7.

Với tinh thần “Tất cả cho chỉ huy chiến đấu giành thắng lợi”, cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 luôn thắp sáng ngọn lửa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bền bỉ, kiên cường, bám dây, bám máy, gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng thông tin của các quân chủng, binh chủng, các lực lượng, tạo nên một mạng lưới thông tin liên lạc dọc ngang dải đất miền trung, nối liền hậu phương với tiền tuyến.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 luôn bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc phục vụ Bộ Quốc phòng chỉ đạo, chỉ huy các đơn vị chiến đấu, tiêu biểu là Chiến dịch Đường 9-Nam Lào; Chiến dịch Cánh đồng Chum năm 1971; Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972...

Ngày 2/7/1972, địch mở cuộc tập kích bằng không quân với quy mô lớn vào Trạm Thông tin A69 gây tổn thất vô cùng nặng nề, 13 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều chiến sĩ bị thương nặng. Các anh, các chị đã ngã xuống, hiến dâng tuổi thanh xuân, dâng trọn cuộc đời để bảo vệ mạch máu thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tại lễ tưởng niệm.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tại lễ tưởng niệm.

Năm tháng qua đi, cuộc sống đã và đang hồi sinh trở lại trên mảnh đất đầy đạn bom, khói lửa, dần xóa đi những dấu vết khốc liệt của một thời chiến tranh, nhưng những chiến công và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 còn đọng mãi trong tâm khảm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hóa.

Sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 vẫn luôn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần yêu nước nồng nàn, sự giác ngộ cách mạng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, với quyết tâm tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; là niềm tự hào của Bộ đội Thông tin liên lạc nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm thành kính, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đoàn đại biểu lần lượt kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc thêm