Truy bắt nóng tên cướp nguy hiểm

(PLO) -Ngày 14/4, Thượng tá Đặng Ngọc Sơn - Trưởng Công an TP. Huế cho biết đơn vị vừa truy bắt “nóng” đối tượng cướp giật tài sản hết sức manh động và nguy hiểm.  
Truy bắt nóng tên cướp nguy hiểm

Vào lúc 17h, ngày 13/4, tại ngã ba Huỳnh Thúc Kháng - Mai Thúc Loan, TP. Huế, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội Fetival Huế 2014, lực lượng trinh sát nghe tiếng truy hô cướp, cướp của hai phụ nữ cách đó chừng 100 mét. 

Ngay lập tức các trinh sát nhanh chóng đuổi theo. Truy đuổi qua nhiều tuyến đường Đào Duy Anh - Nguyễn Gia Thiều - Nguyễn Chí Thanh - Cao Bá Quát.  Với sự phối hợp  giữa các lực lượng làm nhiệm  vụ các chiến sỹ phát hiện tên cướp chuẩn bị bỏ xe tháo chạy. 

Không để thời gian cho y chạy thoát, trinh sát  lao vào  khống chế đối tượng. Mặc cho tên cướp chống trả quyết liệt nhưng cũng trinh sát bị quật ngã. 

Đối tượng khai tên Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, trú tại: xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Theo đó,  sau khi xem xong chương trình lễ hội đường phố, Tuấn điều khiển xe mô tô  đi lòng vòng trên các tuyến phố với mục đích tìm người sơ hở để ra tay cướp giật tài sản.

Khi đến đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng (gần cầu Gia Hội) Tuấn phát hiện chị Nguyễn Thị Phương Minh, SN 1989, trú tại 4/235 đường Bà Triệu, TP. Huế đi xe máy chở bà Lê Thị Dự, SN 1955, trú tại Hương Toàn (thị xã Hương Trà)  đang ôm một túi xách. 

Tuấn cho xe tiếp cận và ra tay cướp giật túi xách bên trong gồm 35.900.000đ, 01 điện thoại di động hiệu Nokia và một số tài sản có giá trị khác. Cướp giật được tài sản Tuấn bất chấp nguy hiểm của người đi đường nhanh chóng rú ga chạy để tẩu thoát. Nhưng Tuấn không ngờ bị lực lượng trinh sát  bí mật bám theo, truy đuổi  và bắt gọn y chỉ sau ít phút gây án.

 Được biết, Tuấn đã có 02 tiền án tội cướp giật tài sản, mới ra tù 4/2013 nhưng lại  “chứng nào tật ấy”.

Hiện CATP. Huế đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đọc thêm