Từ mốc son Thường Châu tuyết trắng đến vòng loại cuối của một kỳ World Cup

(PLVN) - Từ mốc son Thường Châu tuyết trắng, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo vừa làm nên một kỳ tích nữa cho bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng loại cuối của một kỳ World Cup. Mặc dù không thể duy trì thành tích bất bại ở giai đoạn cuối vòng loại 2, hành trình lịch sử của Đội tuyển Việt Nam vẫn được truyền thông châu lục đánh giá cao…
Đội tuyển Việt Nam sẽ mang tinh thần, hình ảnh Việt Nam ra đấu trường châu Á.

Có một tinh thần Việt Nam kiên cường, bền bỉ

Bất chấp việc để thua 2-3 trước UAE ở lượt cuối bảng G, tuyển Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp với tư cách là một trong năm đội nhì bảng xuất sắc nhất. Đội tuyển của chúng ta khép lại vòng loại 2 với 17 điểm, xếp thứ 2 bảng G sau UAE chỉ với một điểm ít hơn. Đặc biệt, tinh thần không bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng của các “chiến binh sao vàng” một lần nữa được các học trò thầy Park thể hiện trước đối thủ được đánh giá cao hơn trong thế trận bị dẫn trước.

Trong trận gặp chủ nhà UAE, Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn lớn nhất là Huấn luyện viên(HLV) Park Hang-seo bị mất quyền chỉ huy, còn đội chủ nhà được hưởng thiên thời, địa lợi cùng HLV lão luyện người Hà Lan Marwijk trên ghế chỉ đạo… Và điều không mong đợi đã đến: Trong hiệp 1 và đầu hiệp 2, UAE ghi liền 3 bàn thắng vào các phút 32, 40, 50.

Thế nhưng, trong lúc khó khăn nhất, tinh thần Việt Nam lại trỗi dậy khi các cầu thủ Công Phượng, Đức Huy, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Toàn lần lượt vào sân trong hiệp 2. Trong 30 phút cuối hiệp 2, các học trò ông Park Hang seo đã trở lại chính mình với tinh thần không bỏ cuộc bằng lối chơi đầy hứng khởi, dũng mãnh, khéo léo và làm đối phương mắc sai lầm. Và rồi chỉ 10 phút cuối hiệp 2 giành lại niềm tin cho tất cả. Khi mà UAE đã không dốc sức để đá với Việt Nam khi đã nắm chắc phần thắng trong tay, họ thi đấu ung dung và thoải mái. Nhưng các cầu thủ của chúng ta có quyền tự hào khi đã chiến đấu với tinh thần, sự kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam và thành quả cuối cùng đạt được là 2 bàn thắng.

Hai bàn thắng vào phút 84 của Tiến Linh và phút 90+3 của Minh Vương là những pha phối hợp ăn ý giữa Quang Hải - Minh Vương - Tiến Linh đã làm những con tim Việt Nam vỡ òa trong niềm vui sướng, khỏa lấp nỗi buồn trầm lắng trước đó. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam lập kỳ tích tiến gần nhất đến vòng chung kết 1 kỳ FIFA World Cup.

Thay mặt Ban huấn luyện Đội tuyển, Trợ lý HLV Lư Đình Tuấn xúc động nói: “Chúng tôi rất tự hào vì Việt Nam chưa từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Đội tuyển sẽ mang tinh thần, hình ảnh Việt Nam ra đấu trường châu Á. Đội tuyển hy vọng, chiến tích lần này sẽ góp phần là nguồn động viên cho tinh thần Việt Nam chống dịch Covid-19. Đây thực sự là niềm tự hào dân tộc”.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ FOX Sports Asia viết trên Twitter: “Lịch sử đã được tạo nên. Việt Nam đã lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lần đầu tiên, dù thất bại 2-3 trước UAE. Họ đi tiếp với tư cách là 1 trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Một vé vào chơi vòng chung kết Asian Cup 2023 cũng được đảm bảo”.

Trong bài tường thuật sau trận đấu, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nhận định, Đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu rất kiên cường trước đối thủ mạnh hơn. “UAE vấp phải một Việt Nam kiên cường, nhưng họ vẫn vượt qua đối thủ để giành ngôi đầu bảng G. Tuy nhiên, hành trình đến Qatar 2022 của Việt Nam vẫn chưa dừng lại khi đội bóng của HLV Park Hang seo kết thúc vòng loại 2 với vị trí thứ 4 trong nhóm năm đội nhì bảng chung cuộc có thành tích tốt nhất, đủ điều kiện đi tiếp vào vòng trong”, FIFA nhận định.

Không chỉ chọn ảnh Nguyễn Tiến Linh để làm nổi bật cho bài viết, trang web chính thức của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới còn dành cả một đoạn để khen ngợi tiền đạo tuyển Việt Nam. Nhiều chân sút giỏi xuất hiện trong hành trình ngoạn mục của các đội tuyển. Đáng chú ý trong số đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, người đã lập công tới 5 lần. Anh có bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 trong trận lượt đi gặp UAE, giúp đội bóng của mình đạt được những bước tiến đột phá, theo FIFA.

Có thể nói, dù phải đối mặt với những đội bóng mạnh tại vòng loại thứ 2, tuyển Việt Nam vẫn thi đấu ngoan cường để giành những điểm số - những dấu mốc mở rộng cánh cửa vào vòng loại cuối cùng. Đó là quả phạt đền chuẩn xác của Quế Ngọc Hải ở trận gặp Malaysia, cú sút cháy lưới của Nguyễn Tiến Linh, pha ngả người vô lê ghi bàn tuyệt đẹp của Nguyễn Quang Hải... sẽ là những hình ảnh còn mãi trên hành trình đẹp đẽ này…

Từng bước vượt qua giới hạn, tại sao không?

Như vậy, vượt qua vòng loại thứ hai, thế hệ vàng tuyển Việt Nam cũng cho thấy mọi giới hạn được vạch ra là để chinh phục. Chinh phục đấu trường Đông Nam Á, tiến ra biển lớn châu lục, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh, Công Phượng, Minh Vương... cùng HLV Park Hangseo luôn nỗ lực ở từng trận đấu, chừng nào tuyển Việt Nam chưa biết chúng ta có thể đi xa đến đâu và tạo thêm những dấu mốc lịch sử nào phía trước.

Chỉ cách đây hơn 3 năm, có lẽ ít ai dám nghĩ và kỳ vọng Việt Nam làm được điều gì ở vòng 12 đội mạnh nhất châu Á. Nhưng khi mà tuyên bố của ông Park rằng sẽ đưa Việt Nam vào top 100 thế giới, ở ngày đầu ông nhậm chức HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam giờ đã thành hiện thực, thì ước mơ và hy vọng cho mục tiêu dài hơi của bóng đá Việt Nam tại World Cup 2026, là giấc mơ không còn quá xa vời…

Trên trang cá nhân của các chiến binh dũng cảm là những lời nhắn nhủ, chia sẻ ấm áp và lấp lánh với những lời chúc mừng, chia vui với thành tích của thầy trò HLV Park Hang seo. Trong khi Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ đầy tự hào về Đội tuyển Việt Nam là “Những chiến binh không bao giờ bỏ cuộc” thì Trọng Hoàng với phong cách hài hước quen thuộc khẳng định chắc như đinh đóng cột “Vòng loại thứ 3 ơi, mình vẫn đuổi được bạn đấy”. Cùng với đó, Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Chúng ta đã ở bên nhau,chiến đấu cùng nhau và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi luôn tự hào về những đồng đội của tôi, về tập thể này. Chúng ta sẽ bước tiếp vòng tiếp theo một cách mạnh mẽ hơn nữa nhé!”…

Là người ghi được 3 bàn thắng sau 3 trận đấu của tuyển Việt Nam tại UAE, Tiến Linh không khỏi tự hào về hành trình của đội tuyển. Gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, anh mong thành tích của mình và đồng đội sẽ là liều vaccine tiếp thêm sức mạnh để người dân Việt Nam chiến thắng dịch Covid-19.

Có thể nói, hơn ba năm qua, HLV Park và các cầu thủ thế hệ vàng đã gặp nhau để thăng hoa như một sứ mệnh lịch sử và họ cùng làm nên những điều kỳ diệu, vô cùng đẹp đẽ trên sân cỏ và trên các đấu trường quốc tế. HLV Park Hang seo đã tạo nên tập thể đa dạng, gắn kết về lối chơi, song cũng bền bỉ và vô cùng bản lĩnh. Nếu kỳ tích lọt vào chung kết U23 châu Á của U23 Việt Nam phần nhiều đến ở khía cạnh tinh thần quật khởi, HLV Park Hang seo được ca ngợi như chuyên gia tâm lý và người truyền cảm hứng tài năng thì chiến tích của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 cho thấy đẳng cấp của HLV người Hàn Quốc tài năng, tâm huyết đã thay đổi toàn diện bộ mặt bóng đá Việt Nam. Ông là người được lịch sử lựa chọn để tạo nên những điều kỳ diệu! Và từng bước ông giúp các cầu thủ vượt qua những giới hạn phía trước bằng tài năng, nỗ lực, sự bền bỉ, tự tôn dân tộc của người Việt.

Cũng trên trang cá nhân, CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng bày tỏ: “Phải tỏa sáng ở đấu trường World Cup! Đây là lời tâm huyết tôi muốn gửi tới HLV Park Hang seo và Đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 5/2/2018. Bây giờ sau ba năm, điều này đã từng bước thành sự thật. Bây giờ, đừng nghĩ tới vòng loại ba đã là giới hạn của Việt Nam. Khi mà Đội tuyển Việt Nam có sự gắn bó, kết dính kỳ lạ giữa các cầu thủ và HLV Park. Vũ khí này cực kỳ lợi hại. Tôi tin khó có đội tuyển nào có được tinh thần như vậy, đó là sức mạnh của người Việt Nam. Cộng với một chút may mắn, chúng ta sẽ có mặt tại vòng chung kết World Cup! Khi bạn tin, bạn có thể, bạn sẽ làm được!”…

Và dẫu còn rất nhiều việc phải làm ở chặng đường phía trước, thế nhưng khi đã bước vào vòng loại cuối cùng - chúng ta có quyền hy vọng vào kỳ tích dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar!

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24/6 tại trụ sở của AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia. Dự kiến, vòng loại thứ 3 sẽ bắt đầu vào ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3 năm sau.

Đọc thêm