Tự rạch tay nhiều nhát để lừa công an

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người đàn ông tên H. đã mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Air Blade của cháu mang đến một hiệu cầm đồ cầm cố, rồi tự dùng dao cắt giấy rạch nhiều vết vào tay mình gây thương tích, sau đó đến Công an xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) trình báo bị cướp.
Người đàn ông tên H. dùng dao gây thương tích cho mình đến Công an xã An Khánh, huyện Hoài Đức trình báo bị cướp.
Người đàn ông tên H. dùng dao gây thương tích cho mình đến Công an xã An Khánh, huyện Hoài Đức trình báo bị cướp.

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) vừa điều tra và làm rõ vụ việc trình báo sai sự thật, báo tin giả bị cướp tài sản. Đáng nói, đối tượng báo tin giả này còn tự rạch tay, gây sát thương mình, để đánh lừa cơ quan điều tra.

Trước đó, người đàn ông tên H (ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) trình báo, khoảng 19h ngày 7/11, trong khi di chuyển từ Hòa Bình về Hà Nội, đến đường Đại lộ Thăng Long, cách cầu vượt An Khánh hơn 80m, anh H bị hai đối tượng đi xe máy cướp.

Các đối tượng cướp dùng dao đâm vào tay trái của anh H, khiến anh bị khâu 11 mũi.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hoài Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát gìh sự (Công an thành phố Hà Nội) đã điều tra, xác minh và làm rõ H không hề bị cướp. Cung đường di chuyển của H cũng không như trình báo.

Tài liệu điều tra thể hiện, muốn có tiền tiêu xài, ngày 5/11, H mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Air Blade của cháu rồi mang đến một hiệu cầm đồ ở phố Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) cầm cố với giá 10 triệu đồng.

Do không muốn người nhà biết sự việc, ngày 7/11, H dùng dao cắt giấy rạch nhiều vết vào tay mình, gây thương tích, sau đó đến Công an xã An Khánh, huyện Hoài Đức trình báo.

H đã thừa nhận hành vi trình báo tin giả.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an huyện Hoài Đức đã xử phạt vi phạm hành chính H về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đọc thêm