U17 Việt Nam ngoan cường chia điểm với U17 Nhật Bản

(PLVN) -Chơi đầy cố gắng, U17 Việt Nam cầm hoà U17 Nhật Bản 1-1.
U17 Việt Nam đã có trận đấu ngoan cường trước U17 Nhật Bản (Ảnh AFC)

Để mở rộng hơn cánh cửa vào tứ kết, qua đó giành vé dự World Cup 2025, U17 Việt Nam tiếp tục phải chứng tỏ năng lực trước đối thủ mạnh U17 Nhật Bản. Ở trận ra quân, Samurai trẻ đã thị uy sức mạnh bằng chiến thắng giòn giã trước U17 UAE với 4 pha lập công vào lưới đối thủ.

“Trước mắt U17 Việt Nam là trận đấu cực kỳ thử thách với U17 Nhật Bản. Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu đối thủ kỹ càng và ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất”, HLV Roland của U17 Việt Nam chia sẻ.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Nhật Bản diễn ra lúc 22 giờ ngày 7/4 (theo giờ Việt Nam) đã có bất ngờ xảy ra. Đội bóng mạnh hơn đã không thể thắng U17 Việt Nam.

Và ông Cristiano Roland đã tung đội hình mạnh nhất để tìm kiếm cơ hội trước đối thủ rất mạnh của Châu Á.

10 phút đầu trận đấu, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, bình tĩnh, U17 Nhật Bản cũng không quá vội vàng.

Nhưng phút 13, người Nhật có bàn thắng mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc, tiền đạo Yoshida đã đánh đầu ghi bàn cho Nhật Bản. Ở tình huống này, trung vệ Hồng Quang đã trượt chân đáng tiếc.

Sau bàn thắng ghi được, U17 Nhật Bản đang chơi chậm lại. Các học trò của HLV Roland cố gắng đẩy cao đội hình nhưng vẫn chưa có pha lên bóng đáng chú ý nào.

U17 Việt Nam có cơ hội, nhưng Viết Long đã tung ra cú đá ở góc hẹp quá nhẹ. U17 Việt Nam chơi đầy cố gắng, trong khi đó U17 Nhật Bản có thêm nhiều cơ hội nguy hiểm để nâng tỷ số lên 2-0, nhưng bất thành.

Phút 34, tiền đạo Yoshida có cú đánh đầu cuối cùng, thật may bóng đi chệch cột dọc.

Sau pha phối hợp trung lộ, Yoshiya vượt qua Hồng Quang rồi tung ra cú đá nhưng Xuân Tín đã xuất sắc cứu thua ở phút 42.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U17 Nhật Bản.

Phút 48 hiệp 2, Việt Long vừa có cú sút xa nhưng bóng lại đi không chính xác. U17 Việt Nam chơi rất cố gắng trong những phút đầu hiệp 2, nhưng chưa có cơ hội rõ nét.

U17 Nhật Bản vẫn chơi nhỉnh hơn trong hiệp 2 và có thêm cơ hội ghi bàn, nhưng thủ môn Xuân Tín chơi xuất sắc hơn khiến các chân sút Nhật Bản nản lòng.

Phút 73, Gia Bảo mang về một quả đá phạt. U17 Việt Nam phối hợp khá tốt nhưng tình huống cuối cùng lại không chính xác. Quá tiếc cho các học trò HLV Roland có cơ hội để gỡ hoà.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra trong những phút bù giờ khi mà cổ động viên tin rằng đội tuyển U17 Việt Nam khó có điểm trước Nhật Bản. Phút 90+4, Gia Bảo bị thủ môn Ejike đón ngã trong vòng cấm địa. Trên chấm 11 mét, Gia Bảo ghi bàn sau pha đánh lừa đối thủ. 1-1 cho U17 Việt Nam. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Một trận đấu xuất sắc, không từ bỏ của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 Châu Á.

U17 Việt Nam có 2 điểm sau 2 trận hoà với các đối thủ mạnh là U17 Nhật Bản và U17 Australia.