U23 Việt Nam gặp khó sau trận hòa thứ 2

(PLVN) - Một trận đấu khó khăn của U23 Việt Nam trước U23 Jordan. Cuối cùng 2 đội rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.
Ảnh: Đức Đồng/VnE

Với kết quả này, lượt trận cuối bảng D sẽ trở nên rất căng thẳng và khó lường.

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam mới chỉ có được 2 điểm sau hai trận hòa không bàn thắng, xếp thứ 3 bảng đấu và sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

U23 Jordan và U23 UAE hiện đang cùng có 4, nhưng U23 UAE tạm xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Triều Tiên nếu muốn có cơ hội đi tiếp.

So với trận mở màn, U23 Việt Nam có 2 thay đổi trong đội hình xuất phát là hậu vệ Hồ Tấn Tài và tiền vệ Trần Thanh Sơn khi đối đầu với U23 Jordan.

Với điều chỉnh này, HLV Park Hang-Seo sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-3. Tiến Linh là mũi trung phong duy nhất. Hỗ trợ phía sau là bộ đôi Hoàng Đức - Quang Hải.

Hiệp 1 của trận đấu, U23 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, chuyền nhiều hơn trong hiệp đầu, nhưng không hiệu quả. Đoàn quân của HLV Park chỉ có 2 cú dứt điểm và đều đi chệch hướng cầu môn. Mãi đến cuối hiệp một, các học trò của thầy Park mới được hưởng pha phạt góc đầu tiên.

Ngược lại, U23 Jordan dù cầm bóng ít hơn, nhưng tỏ ra rất lợi hại trong các tình huống đánh biên. Có tới 9 cú dứt điểm được các cầu thủ Jordan tung ra trong hiệp đầu, và ba trong đó đi trúng hướng khung thành Việt Nam, khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng phải cứu thua. 

Bước sang hiệp 2, 2 đội càng thể hiện sự thận trọng, rất ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương.

Những phút cuối của trận đấu, U23 Việt Nam bất ngờ gây ra sức ép lớn lên khung thành U23 Jordan. Các học trò của HLV Park đang đẩy U23 Jordan vào thế phải phòng ngự ở sân nhà. Tuy nhiên, những pha phối hợp của U23 Việt Nam chưa đủ đột biến để mang lại hiệu quả.