Uẩn khúc cái chết 2 người đàn ông tại nhà riêng

Một ông lão gần 80 tuôi và người đàn ông gần 60 tuổi mới được phát hiện chết trong nhà, chưa rõ nguyên nhân
Ngôi nhà, nơi chị T. phát hiện thi thể ông Tùy. Ảnh: Người lao động.
Ngôi nhà, nơi chị T. phát hiện thi thể ông Tùy. Ảnh: Người lao động.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 hôm nay, 23/9, chị N.T.T (SN 1983, ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) từ quê ra thăm ông Trần Tùy (SN 1941, quê quán tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang thuê ngôi nhà cấp 4 (thuộc địa bàn tổ 3, thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang). 

Gọi điện thoại nhiều lần không thấy ông Tùy ra mở cửa cổng, chị T. trèo rào vào sân tiếp tục gọi ông Tùy nhưng không có hồi đáp. Linh tính chuyện chẳng lành, chị T. cố gắng mở chốt cửa vào nhà, tá hỏa phát hiện ông Tùy nằm nghiêng, chết trên nền nhà, thi thể co quắp, biến màu. Ti vi trong nhà vẫn bật và bóng đèn điện phía trước hiên nhà vẫn đang sáng.

Chị T. hốt hoảng gọi báo người dân xung quanh. Nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành những thủ tục cần thiết.

Chị T. cho biết quen thân ông Tùy 2 – 3 năm nay. Chủ nhật tuần trước, ngày 16/9, ông Tùy có mua bộ bàn ghế và chở về quê của chị T. để tặng.

Cùng ngày, cơ quan công an tiếp tục làm rõ cái chết của ông N.L.S. (59 tuổi, tại nhà riêng trên đường An Thạnh 62, thuộc phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). ông S. là cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại thị xã Thuận An

Khoảng 16h hôm qua, 22/9, người thân ra ngoài về nhà gọi cửa không thấy ông S trả lời. Khi vào được trong nhà thì tá hỏa phát hiện ông S. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Người dân cho biết kinh tế gia đình ông S. khá giả, ông S. sống hiền lành, sự việc xảy ra  khiến nhiều người trong khu phố bất ngờ.

Đọc thêm