Ước mơ trong tim mỗi người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi bài báo này lên khuôn, bộ phim âm nhạc “Wonka” vẫn đang “làm mưa làm gió” tại nhiều thị trường, cho dù đó là một bộ phim âm nhạc, gắn nhãn phim K được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi.
Wonka thắp lên trong mỗi người những khát vọng nhiệm màu. (Ảnh: Internet)
Wonka thắp lên trong mỗi người những khát vọng nhiệm màu. (Ảnh: Internet)

Cuộc đời xuất phát từ những ước mơ

Cuối tuần trước, tại Bắc Mỹ, phim âm nhạc “Wonka” đã đạt doanh thu 39 triệu USD. Doanh thu 39 triệu USD được đánh giá là thành tích ra rạp xuất sắc của “Wonka”, trong bối cảnh các bộ phim sum họp gia đình phát hành vào tháng 12 có xu hướng thăng tiến doanh thu. Trước khi có màn khởi đầu hết sức ngọt ngào tại các rạp Bắc Mỹ, bộ phim âm nhạc của hãng Warner Bros “Wonka” đã có màn ra mắt mạnh mẽ không kém ở thị trường nước ngoài.

BodyRoald Dahl là một trong những nhà văn Anh nổi tiếng thế kỷ 20 với dòng truyện dành cho trẻ em. “Charlie and the Chocolate Factory” là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất trong sự nghiệp văn chương của Roald Dahl, ra mắt năm 1964. Câu chuyện về năm đứa trẻ may mắn nhất thế giới tìm được tấm vé vàng để tham quan nhà máy chocolate của Willy Wonka từng hai lần được chuyển thể thành phim vào năm 1971 và 2005.

Với màn hóa thân tài tình của Gene Wilder và Johnny Depp, Willy Wonka đã trở thành nhân vật được nhiều người yêu thích, là hình tượng mang độ nhận diện cao trong văn hóa đại chúng toàn cầu. Bộ phim “Wonka” là tác phẩm điện ảnh thứ ba xoay quanh nhân vật này. Song, khác với hai bộ phim trước được chuyển thể từ truyện gốc của Roald Dahl, bản điện ảnh xây dựng cho Willy Wonka một câu chuyện mới, khai thác hành trình lập nghiệp khó khăn của ông chủ nhà máy chocolate từ khi còn là thanh niên.

Ảnh minh họa - (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa - (Nguồn: Internet)

Ở phiên bản mới, đạo diễn Paul đã tập trung khai thác câu chuyện về xuất thân của nhân vật Willy Wonka. Chàng trai xuất thân từ nghèo khó này được người mẹ quá cố truyền cho niềm đam mê nấu chocolate. Sau khi đi chu du vòng quanh thế giới và sáng tạo ra nhiều công thức nấu kẹo đầy ma thuật, Wonka quyết định tìm đến khu Galeries Gourmet của giới thượng lưu để tìm cách mở cửa hàng bán kẹo của riêng mình và qua đó đền đáp công ơn của mẹ.

Ngay sau khi ra mắt, “Wonka” nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình, cho rằng tác phẩm này hội tụ đầy đủ những yếu tố cho mùa Giáng sinh 2023. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim nhận được 84% đánh giá tích cực. Trong khi đó, khán giả cũng chấm điểm A - cho bộ phim này trên CinemaScore. Đa phần ý kiến cho rằng “điểm sáng” lớn nhất của phim chính là màn thể hiện duyên dáng của Timothée Chalamet - nam thần Hollywood đình đám nhất hiện nay khi từng nhận đề cử Oscar từ năm 22 tuổi. Nhưng bên cạnh đó, chính thông điệp mạnh mẽ đã mang lại sức hút cho bộ phim. Trong phim “Wonka” câu thoại: “Tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới đều bắt đầu từ giấc mơ” mang ý nghĩa lan truyền cảm hứng đến người xem về việc mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình.

Dù nhiều lần đứng trước sức ép của những kẻ có quyền, có tiền, buộc Wonka phải bỏ nghề, nhưng anh vẫn kiên trì thực hiện ước mơ trở thành người chế tạo chocolate. Dưới sự giúp đỡ của những người bạn mới quen, trong đó có cô bé Noodles, Wonka đã hoàn thành tâm nguyện. Anh cũng nhận ra bí mật tạo nên sự ngọt ngào cho những thanh chocolate chính là sự sẻ chia - như cách mà Noodles và những người bạn đã sát cánh cùng anh trong lúc khó khăn.

Nuôi dưỡng những ước mơ - viển vông hay thực tế?

Tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới đều bắt đầu từ ước mơ. Thật vậy, mỗi người trong chúng ta ai cũng đã trải qua ấu thơ với những ước mơ viễn tưởng có, điên rồ có, thậm chí là rất hài hước khi sau này nghĩ lại. Một cuộc điều tra vào tháng 8/2013 của British Airways khi tìm hiểu về những ước mơ của trẻ em ở Anh đã cho thấy một sự thật thú vị. Đa số những đứa trẻ không mơ ước trở thành bác sĩ, giáo viên như bố mẹ chúng vẫn nghĩ. Thay vào đó, các bạn nhỏ có những niềm mơ ước kì lạ như trở thành công chúa, tay đua xe công thức 1, ngư dân, nhà phát minh, người xây nhà trên cây hay thậm chí hơi “đáng sợ” là cướp biển, tài xế xe tải quái vật...

Nhưng đó mới chính là tuổi thơ - quãng thời gian đẹp nhất của đời người nuôi dưỡng những giấc mơ không giới hạn - động lực để sau này bước vào đời, điểm nghỉ để những khi mỏi mệt trên hành trình chông gai ta có chỗ tựa. Vậy thì sao lại không mơ và nuôi dưỡng ước mơ của chính mình.

Còn nhớ, cách đây 2 năm, buổi tư vấn đặc biệt về vấn đề “Chọn ngành nghề nào cho tương lai?” với học trò 4 đảo Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo và Phú Quốc, cho thấy, các em học sinh của các đảo có những câu hỏi rất thông minh, thú vị thể hiện sự đầu tư tìm hiểu kỹ về ngành nghề mà mình sắp chọn lựa. Tuy vậy, cũng có những học sinh chưa thể xác định được nghề nghiệp phù hợp với mình. Chọn ngành nghề cho đời mình bắt đầu từ đâu, làm sao chọn trường vừa sức, cần cân nhắc điều gì trước khi lựa chọn... là những băn khoăn chung của nhiều em. Theo các chuyên gia có mặt tại buổi tư vấn, việc chọn ngành học nên xuất phát từ ước mơ, dự định hoặc sự yêu thích của mình đối với nghề nghiệp hoặc làm việc gì sau này. Từ đó, tìm hiểu xem để làm việc đó, hành nghề đó cần phải học cái gì vì đôi khi công việc và nghề mình thích không nhất thiết phải học ĐH. Sau đó tìm xem bậc học nào, trường nào có ngành tương ứng và điểm chuẩn các năm, từ đó chọn trường phù hợp nhất với bản thân...

Mỗi người trong chúng ta ai cũng đã trải qua ấu thơ với những giấc mơ. (Nguồn: Internet)

Mỗi người trong chúng ta ai cũng đã trải qua ấu thơ với những giấc mơ. (Nguồn: Internet)

Một mùa thi ĐH nữa đang đến rất gần để giúp các ước mơ được nuôi dưỡng lâu nay trở thành hiện thực. Nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có những ước mơ bị vùi dập, lãng quên vì “không phù hợp thời cuộc”, vì không ai sống bằng không khí cả. Đó là mâu thuẫn muôn đời trong mọi xã hội, từng gia đình, từng con người, mà không dễ gì gỡ bỏ.

Nhưng đêm nay là đêm Giáng sinh với niềm tin của rất nhiều người cả lớn, cả nhỏ rằng ông già Noel sẽ đến cùng phép màu. Ai đó đã từng khuyên rằng đừng lừa dối trẻ con bằng những câu chuyện về bà tiên, ông bụt, từng bảo đừng gieo vào đầu óc trẻ thơ một niềm tin mơ hồ về ông già Noel... thì hãy mở cửa nhìn ra phố. Để hiểu rằng có đứa trẻ nào lại không mơ về thế giới cổ tích, về ông già Noel trên cỗ xe tuần lộc đến để chia quà? Và có người lớn nào lại không lớn lên những đứa trẻ con, có nghĩa là lớn lên từ những giấc mơ phép màu?

Vậy thì như câu hát của nhân vật Willy Wonka: “Đến với tôi và bạn sẽ được/Ở trong thế giới chỉ dành cho những ước mộng trong sáng/Hãy nhìn quanh và bạn sẽ thấy/Thế giới mà bạn vẫn luôn tưởng tượng.../Hãy làm đi, bất cứ việc gì bạn muốn/Thay đổi thế giới này chẳng hạn/Không có thứ gì/Không có cuộc sống nào mà tôi biết/Có thể sánh được với những ước mộng trong sáng/Sống ở đó bạn sẽ tự do...”. Cần biết rằng, “Pure Imagination” là ca khúc nhạc phim “Willy Wonka” và nhà máy socola, phiên bản năm 1971. Kể từ khi ra mắt, bài hát được cover và remix hàng trăm lần bởi nhiều nghệ sĩ. Một số bản cover sau này đã giúp bản nhạc trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.

“Không có cuộc sống nào mà tôi biết/Có thể sánh được với những ước mộng trong sáng/Sống ở đó bạn sẽ tự do...”. Vậy hãy cứ ước mơ đi, để một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến những giấc mơ trở thành hiện thực từ những “phép màu” mà cuộc đời mang lại.

Đọc thêm