Vặt gương siêu xe, nhảy sông Tô Lịch bỏ trốn vẫn không thoát

 

i tượng chạy “bán sống bán chết” ra đường Bưởi rồi bắt taxi bỏ chạy. Taxi đi được 1 đoạn ngắn, biết khó thoát, đối tượng trên lập tức xuống xe, nhảy xuống song Tô Lịch, bơi qua bờ bên kia, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giữ.
 
Sau khi "vặt gương" siêu xe bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy, nhảy xuống sông Tô Lịch nhằm bỏ trốn nhưng vẫn không thoát.
Đối tượng Phạm Văn Khánh
Đối tượng Phạm Văn Khánh
Sự việc trên xảy ra vào 20h tối 19/12. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chủ xe chiếc Lexus bị “vặt” gương là anh  Lê Đình Đạt . 

Tại thời điểm đó, anh Đạt vào lấy xe tại bãi đỗ xe Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) thì phát hiện một nam thanh niên đang dùng tuốc nơ vít bẻ trộm gương chiếu hậu xe của mình.

Thấy vậy, anh Đạt lập tức hô hoán mọi người đồng thời đuổi theo đối tượng trộm cắp. Bị đuổi, đối tượng trên chạy nhanh ra hướng đường Đào Tấn.

Vừa ra đến đường Nguyễn Chí Thanh, đối tượng bị 2 chiến sỹ công an làm nhiệm vụ ở gần đấy phát hiện và đuổi theo. Đối tượng chạy “bán sống bán chết” ra đường Bưởi rồi bắt taxi bỏ chạy. Taxi đi được 1 đoạn ngắn, biết khó thoát, đối tượng trên lập tức xuống xe, nhảy xuống song Tô Lịch, bơi qua bờ bên kia, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giữ.

Tại công an phường Ngọc Khánh, đối tượng khai nhận tên là Phạm Văn Khánh (SN 1993, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội).

H.P

Đọc thêm