Vì một cô gái, nghịch tử cướp mạng bố mẹ và bà nội?

(PLVN) - Chuyện tình cảm không được gia đình đồng ý, Nam nhiều lần phản ứng. Sau khi sử dụng ma túy đá, Nam được cho là xuống Long An sát hại bà ngoại người yêu rồi về Hóc Môn sát hại cả gia đình mình.
Chân dung nghi phạm
Chân dung nghi phạm

Liên quan đến vụ nghịch tử nghi ngáo đá sát hại cả gia đình, Công an TP HCM đã đưa Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) từ Hóc Môn về công an TP HCM để tiếp tục điều tra.

Dân trí đưa tin, Nam và cô gái tên T. yêu nhau khoảng 1 năm trở lại đây. Tuy vậy, chuyện tình cảm của Nam và T. bị cả hai gia đình phản đối. Dù đã nhiều lần thuyết phục nhưng hai gia đình vẫn cương quyết bắt Nam và T phải ngưng chuyện tình cảm. Uất ức, Nam đã nhiều lần phản ứng với gia đình.

"Theo lời khai ban đầu, do bị cấm cản trong tình yêu nên Nam bức xúc và sau khi dùng ma túy đá đã gây ra vụ thảm sát cả gia đình hôm qua. Đầu tiên, Nam xuống Long An sát hại bà ngoại của người yêu và sau đó quay trở về gia đình (ở Hóc Môn) sát hại bà nội, cha và mẹ của mình", nguồn tin trên chia sẻ.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 11/3, bà Bùi Thị Nết (SN 1961, ngụ Huyện Hóc Môn, TPHCM) đang bán hàng ven lộ thuộc xã Long Cang thì hai đối tượng đi xe máy tiếp cận. Lúc này, một đối tượng đến nói chuyện và giằng co với bà Nết một lúc rồi leo lên xe bỏ chạy.

Người dân sau đó phát hiện bà Nết kêu cứu và ngã gục với vết đâm ở vùng ngực. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đến khoảng 17h cùng ngày, người dân trình báo công an xã Tân Hiệp nhận được tin trình báo ba người bị sát hại. Hai người bị sát hại sau đó được xác nhận là bà nội và mẹ của nghi can Nam, cha của Nam bị thương nặng dù được cứu chữa nhưng cũng không qua khỏi. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đọc thêm