Vì vài triệu đồng, người chết, kẻ tù

Tại phiên tòa, trước gia đình người bị hại và HĐXX, Linh nhạt nhòa nước mắt nói lời xin lỗi sau cùng. Xét thấy sự ăn năn hối cải cộng với lỗi một phần thuộc về nạn nhân, Tòa tuyên phạt Linh 8 năm tù giam. Từ nợ tiền, Linh bị “dồn đến chân tường” trở thành kẻ “nợ máu” và phải sống trong sám hối suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời…

Đó không phải là lần đầu Hồ Thúc Linh bị Mã Hùng An đe dọa bằng hung khí nhưng trong phút giây điên cuồng chống trả, Linh trở thành kẻ giết người…

Hồ Thúc Linh trong phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều lần bị đâm vì thiếu nợ

Túng tiền tiêu, Hồ Thúc Linh (SN 1980, trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm , P.Phú Cát, TP.Huế) cầm cố cho anh Mã Hùng An (SN 1985, trú tại Tô Hiến Thành) một chiếc xe xe máy lấy 1,7 triệu đồng. Hôm đó là ngày 18/5/2012, kèm theo việc nhận tiền, Linh tự “ra luật” hẹn 10 ngày sẽ chuộc lại. Hẹn 10 ngày nhưng mãi gần cả 100 ngày sau vẫn chưa thấy Linh trở lại lấy xe hoàn trả tiền cho mình, An đâm ngờ vực “đối tác”.

Chờ đợi không có hồi đáp. Khoảng 20h ngày 16/8/2012, với lý do quá hạn chuộc xe đã lâu nên An một mình tới nhà Linh để bắt buộc Linh thực hiện đúng như giao ước. Tại đây, đôi bên xảy ra cự cãi.

Những tưởng, An ra về là để Linh có thêm thời gian kiếm tiền, nào ngờ 5 phút sau An quay lại nhà Linh, trên tay thủ sẵn con dao lao vào tìm con nợ. Vung dao chém trượt, được mọi người can ngăn, An bỏ đi, tuy nhiên chưa đầy nửa tiếng cùng ngày, An đến nhà Linh thêm lần nữa…

Người chết, kẻ tù

Xô xát đôi lần, đến 20h30 ngày định mệnh đó, khi xung quanh, nhiều nhà đã tắt điện đi ngủ thì bỗng từ nhà Linh tại số 19 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm phát ra nhiều tiếng ồn lạ. Đó là bởi An về nhà đi xe mình còn nhờ anh Nguyễn Hào Kiệt (SN 1979, trú tại thôn An Hải, thị Trấn Thuận An, H. Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đi xe Linh cầm cố đến đòi bằng được nợ.

Trước vành móng ngựa, Linh sợ hãi trả lời câu xét hỏi của chủ tọa TAND tỉnh Thừa Thiên Huế phiên sơ thẩm: “Thấy An hằn học đến, bị cáo chỉ An vào trong nhà rồi bố mẹ sẽ trả số tiền hai triệu đồng, nhưng An lại đòi phải trả cả gốc lẫn lãi cộng thêm tiền sửa xe 2 triệu 8 trăm ngàn đồng khi xe bị hỏng. Bị cáo không đồng ý khoản phí đó…”, Linh ngập ngừng. “...Lúc này An rút con dao trong người chém một nhát vào người bị cáo. Rất may bị cáo là người lanh lẹ, nên không bị đâm trúng. Trong lúc bị cáo hoảng loạn, không giữ được bình tĩnh đã chạy đến bếp cách đó khoảng 2-3m chộp lấy con dao ở kệ đựng chén, rồi bất ngờ tấn công đâm vào ngực anh An”.

Đâm chết chủ nợ, Linh sợ hãi leo qua lan can nhà hàng xóm hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, chỉ sau 2 giờ sau, lực lượng CSĐT Công an tỉnh lập tức bắt giữ Hồ Thúc Linh.

Tại phiên tòa, trước gia đình người bị hại và HĐXX, Linh nhạt nhòa nước mắt nói lời xin lỗi sau cùng. Xét thấy sự ăn năn hối cải cộng với lỗi một phần thuộc về nạn nhân, Tòa tuyên phạt Linh 8 năm tù giam. Từ nợ tiền, Linh bị “dồn đến chân tường” trở thành kẻ “nợ máu” và phải sống trong sám hối suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời…

Bảo Hòa

Đọc thêm