VietinBank đăng quang ngôi Hậu Cúp Hùng Vương 2016

(PLO) - Tối 16/4/2016, tại nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận chung kết Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2016. Với chiến thắng tuyệt đối 3 - 0 trước Thông tin Liên Việt Postbank, Đội bóng chuyền nữ VietinBank (Đội VietinBank) đã đăng quang ngôi vô địch đầy thuyết phục.
Đội VietinBank giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Thông tin Liên Việt Postbank (tỉ số 3 - 0)
Đội VietinBank giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Thông tin Liên Việt Postbank (tỉ số 3 - 0)

Chiến thắng thuyết phục 3-0

Trong trận đấu tối qua, “Hoa khôi bóng chuyền” Phạm Thị Kim Huệ cùng các đồng đội của mình đã phát huy rất tốt những lợi thế có trong tay. Bên cạnh đó, sự trở lại của Nguyễn Thị Xuân cũng giúp cho lối chơi của Đội VietinBank trở nên đa dạng và khó bị bắt bài hơn.

Ở phía bên kia lưới, các tay đập của Thông tin Liên Việt Postbank không phát huy được sức mạnh của mình. Bên cạnh đó, khả năng bắt bước 1 của đoàn quân của HLV Phạm Văn Long cũng không tốt, điều này khiến Thông tin Liên Việt Postbank gặp khó khăn trong việc phát động những tình huống tấn công.

Cụ thể, ở set thi đấu thứ nhất, các học trò của HLV Lê Văn Dũng là Đội có khởi đầu tốt hơn khi liên tiếp ghi được những điểm số để nới rộng khoảng cách với Thông tin Liên Việt Postbank qua đó giành thắng lợi với tỷ số 25 - 18. Mấu chốt của sét thi đấu này là việc Đội VietinBank “ăn” 5 điểm phát bóng trực tiếp của phụ công Phạm Thị Kim Huệ.

Trong sét đấu này hoa khôi “Hoa khôi bóng chuyền” cũng thể hiện đẳng cấp khi hiệu suất ghi điểm của cô là gần như 100%, từ đánh nhanh ở vị trí số 3, đến chạy chiến thuật một chân sở trường, rồi bám chắn Kim Huệ đều làm rất tốt.

Nếu như set thi đấu thứ nhất kết thúc với sự chênh lệch về điểm số thì sang set thứ 2 cả hai đội đã có cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Tuy nhiên các cô gái Đội VietinBank đã thi đấu tự tin hơn và giành được điểm số quan trọng ở những thời điểm quyết định để giành thắng lợi với tỷ số 25 - 21.

Bước sang set thi đấu thứ 3, cả hai đội tiếp tục có cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Bị dẫn trước 2 set đã khiến Thông tin Liên Việt Postbank ít nhiều gặp tâm lý thi đấu, HLV Phạm Văn Long liên tục thay người và xin hội ý trong set đấu. Trong khi đó, ở phía bên kia lưới Phạm Thị Kim Huệ đã có màn trình diễn đầy ấn tượng và là người ghi hầu hết những điểm số để giúp Đội VietinBank liên tục vươn lên dẫn trước.

Kết quả các học trò của HLV Lê Văn Dũng đã giành thắng lợi với tỉ số 25 - 22 trong set 3 và thắng chung cuộc 3 - 0 trước Đội bóng Thông tin Liên Việt Postbank để giành chức vô địch đầy thuyết phục.

Giây phút tận hưởng niềm vui chiến thắng của Phạm Thị Kim Huệ và đồng đội
Giây phút tận hưởng niềm vui chiến thắng của Phạm Thị Kim Huệ và đồng đội

Chiến thắng của tập thể, phong độ và sự đẳng cấp

Rất nhiều khán giả theo dõi trận đấu tại Nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ không khỏi trầm trồ trước những màn tấn công nhanh, mạnh, chắc chắn của Đội VietinBank. Chiến thắng 3 - 0 trước Thông tin Liên Việt PostBank một lần nữa khẳng định Đội VietinBank đã có được sự ổn định, phát triển không ngừng trong thời gian qua. Đồng thời với chiến thắng 3 - 0 cũng thể hiện sự vượt trội của Đội VietinBank chứ không phải mang có yếu tố may mắn.

Chia sẻ với phóng viên về chiến thắng này HLV Lê Văn Dũng cho hay: Điểm mấu chốt của sự thành công này đó là các cầu thủ có sự tập trung, quyết tâm cao và ổn định về tâm lý nên rất thoải mái khi thi đấu. Trước một đội bóng mạnh như Thông tin Lienvietpostbank các cầu thủ của Đội VietinBank lại càng không bị nhiều áp lực mà dốc hết sức thi đấu. Chính vì thế, Đội đã có được kết quả như mong muốn. Đây là chiến thắng có ý nghĩa của tập thể đội bóng.

“Tôi đánh giá cao cầu thủ như Phạm Kim Huệ đã thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng và rất hiệu quả. Bên cạnh đó cũng dành lời khen ngợi đến sự nỗ lực của 2 vận động viên Nguyễn Thị Xuân và Đinh Thị Thúy đã “nén đau” để thi đấu để có được chiến thắng trọn vẹn này” - HLV Lê Văn Dũng cho biết thêm.

Có thể nói trong trận đấu tối qua, Đội VietinBank đã thi đấu bằng tinh thần tập thể, phong độ và đẳng cấp của đội bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam. Việc Nguyễn Thị Xuân dù bị lật cổ chân nhưng vẫn quyết tâm bó chân, xịt thuốc giảm đau vào trận đã là một động lực, một ngọn lửa thổi bùng vào tinh thần chiến đấu của các em trẻ.

Trong khi đó Kim Huệ và Hà Thị Hoa vẫn thể hiện được bản lĩnh và khả năng dẫn dắt lối chơi của những ngôi sao lớn. Thực sự, Đội VietinBank chơi hay trong tấn công, bám chắn và phòng thủ cũng rất cừ. Với sức mạnh này, tin rằng năm 2016 sẽ là một năm tỏa sáng rực rỡ của Đội VietinBank.

Với chiến thắng ở Cúp Hùng Vương 2016 đây cũng là chức vô địch thứ 2 liên tiếp của Đội VietinBank thời gian gần đây. Trước đó, hồi cuối tháng 3, đoàn quân của HLV Lê Văn Dũng cũng đã giành chức vô địch tại Cúp VTV Bình Điền 2016 tổ chức tại Ninh Bình cuối tháng 3. Để cổ vũ động viên toàn Đội sau chiến thắng đầy thuyết phục, Ban Lãnh đạo VietinBank đã thưởng nóng 200 triệu đồng cho thầy trò HLV Lê Văn Dũng.

Đọc thêm