Vợ chồng doanh nhân Mailisa trao 1 tỷ đồng tiền mặt cho bà con thôn làng Nủ

(PLVN) - Hưởng ứng tinh thần "lá lành đùm lá rách", vợ chồng doanh nhân Mailisa vừa có chuyến từ thiện đầy ý nghĩa tại thôn làng Nủ, trao tặng 1 tỷ đồng tiền mặt trực tiếp đến bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Ngày 15/9 vừa qua, Vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Mailisa cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã có mặt tại Lào Cai, nơi đang gánh chịu những hậu quả nặng nề từ cơn bão số 3. Với tấm lòng nhân ái và tinh thần "Lá lành đùm lá rách", vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh đã nhanh chóng ra quân cứu trợ miền Bắc.

Bất chấp đường xá xa xôi, hiểm trở, Mailisa đã tự tay trao 1 tỷ đồng cho thôn làng Nủ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, mang theo cả sự thấu hiểu, sẻ chia và tình yêu thương đến với đồng bào đang phải đối mặt với bao mất mát đau thương.

Hành trình yêu thương của Mailisa đến với thôn làng Nủ

Những ngày qua báo đài không ngừng đưa tin về tình trạng lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Trong số đó, thôn làng Nủ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trước tình hình đó, vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Tập thể nhân viên Mailisa đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để mang tình thương và sự hỗ trợ kịp thời đến với bà con nơi đây.

Hành trình yêu thương của Mailisa đến với thôn làng Nủ tại Lào Cai.

Đường đến làng Nủ vốn đã khó đi, nay lại càng thêm hiểm trở sau trận lũ kinh hoàng. Đoạn đường dài 30-40 km bị sạt lở nghiêm trọng, những cung đường ngập bùn lầy, thậm chí có đoạn còn bị tắc nghẽn do đất đá tràn xuống, máy xúc phải hoạt động liên tục để khai thông. Dưới chân thì bùn đất lún sâu, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, chỉ cần sơ sẩy là có thể gặp nguy hiểm. Việc di chuyển bằng ô tô gần như không thể. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, vợ chồng anh Khánh chị Mai vẫn kiên quyết phải lên tận nơi, đến đúng chỗ và trao tận tay sự giúp đỡ cho bà con mới yên tâm.

Chị Mai từng chia sẻ, trên con đường thiện nguyện, có nhiều cách để giúp đỡ, nhưng suốt mấy chục năm nay, vợ chồng anh chị vẫn luôn chọn cách trao trực tiếp tận tay cho bà con nghèo thực sự. Dù biết con đường này đầy vất vả, gian nan và khổ sở, nhưng chị thấy vui. Vui vì được chứng kiến những giọt nước mắt xúc động, những nụ cười rạng rỡ, và những cái ôm ấm áp từ bà con. Chỉ cần như thế là đủ.

Khung cảnh hoang tàn tại làng Nủ

Khi đặt chân đến làng Nủ, khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt khiến ai cũng không khỏi xót xa. Thôn làng Nủ, từng là một bản làng yên bình với những cánh rừng xanh thẳm, những ngôi nhà nằm ven con suối bên những cánh đồng lúa màu mỡ, nơi có 37 ngôi nhà với 158 nhân khẩu. Nhưng giờ đây, trước mắt chúng tôi chỉ còn lại một bãi bùn mênh mông, tan hoang đến mức không thể hình dung được. Tất cả dấu tích của sự sống đã bị cuốn đi trong trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng.

Cơn lũ ngày 10/9 đã để lại nỗi đau mất mát không thể kể xiết cho người dân nơi đây. Tính đến hiện tại, có 86 người may mắn sống sót, 14 người mất tích và 52 người đã tử vong.

Ông KH-Mơ, một người dân may mắn thoát nạn, nghẹn ngào kể lại: "Chỉ trong chớp mắt, nhà cửa, tài sản, vợ và hai đứa con nhỏ của tôi đều bị nước lũ cuốn trôi. Giờ đây, chỉ còn lại một mình tôi... không biết phải sống sao đây."

TGĐ Mailisa an ủi động viên các bà con làng Nủ vượt qua nỗi đau mất mát

Trong ánh mắt của những người còn sống sót, không chỉ có nỗi đau mất người thân, mà còn là nỗi hoang mang không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Những bàn tay run rẩy đào bới từng lớp bùn tìm kiếm những gì còn lại của cuộc đời trước kia, nhưng tất cả dường như đã bị dòng nước dữ cuốn trôi. Làng Nủ giờ đây chỉ còn là một vùng đất chết, nơi mà nỗi đau khắc sâu vào lòng người ở lại, vĩnh viễn không bao giờ phai.

Mailisa san sẻ yêu thương cùng bà con

Mailisa san sẻ yêu thương cùng bà con tại thôn làng Nủ, Lào Cai

Chị Phan Thị Mai và tập thể nhân viên Mailisa không thể cầm lòng nổi trước những mất mát quá lớn mà bà con thôn làng Nủ: mẹ thì mất con, chồng mất vợ, con thì mồ côi, chỉ nghe và nghĩ tới thôi cũng thấy đau, thấy thương. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà con, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Mailisa đã trao tận tay 1 tỷ đồng tiền mặt cho các bà con tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào cai.

Cụ thể là 39 hộ dân bị lũ quét sạt lở san bằng nhà cửa, có người thân mất, thậm chí có gia đình mất tới 5 người, mỗi hộ sẽ được trao 20 triệu tiền mặt, tổng số tiền là 780 triệu, anh chị còn trao tiếp 222 triệu cho 370 bà con có hoàn cảnh nghèo, bị thiệt hại bởi thiên tai bão lũ, mỗi hộ 600.000 đồng. Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng của những người xa lạ, mang đến chút ấm áp giữa những ngày giá lạnh.

TGĐ Mailisa trao tận tay 1 tỷ đồng cho bà con thôn làng Nủ

Sau khi trực tiếp khảo sát tại địa bàn, vợ chồng Hoàng Kim Khánh Mailisa cho biết: "Bên cạnh việc hỗ trợ vật chất ban đầu, Mailisa sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương để xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống cho người dân. Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng, làng Nủ sẽ sớm hồi phục và phát triển".

Trước đó, vào ngày 13/9, vợ chồng doanh nhân Mai Khánh cũng đã trao 1 tỷ đồng cho bà con tại hai xã Vĩnh Quang và Yên Lạc, huyện Bảo Lâm và Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Điều đặc biệt, toàn bộ số tiền trong chương trình cứu trợ này đều là tiền túi của vợ chồng anh chị, không kêu gọi từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Họ thậm chí đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức, và đánh đổi cả sức khỏe của mình để làm thiện nguyện. Nhưng với chị Mai, chị sẵn sàng làm nhiều hơn nữa, chỉ cần giúp đỡ được bà con gặp hoàn cảnh khó khăn là chị cảm thấy yên lòng.

Không chỉ trong đợt thiên tai này, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Mailisa đã thể hiện tinh thần thiện nguyện bền bỉ suốt thời gian qua. Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2024, họ đã chi hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện lớn. Cụ thể, vào tháng 1/2024, 5 tỷ đồng đã được dùng để trao quà Tết từ Bắc vào Nam, từ Quận 12 (TP HCM), Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Dương đến Bảo Lâm (Lâm Đồng). Đến tháng 7/2024, họ đã đầu tư 70 tỷ đồng vào dự án bếp ăn 0 đồng tại TP HCM (đối diện bệnh viện 175). Giờ đây, chương trình cứu trợ 3 tỷ đồng cùng 50 tấn gạo đã được triển khai để giúp đỡ đồng bào miền Bắc tại 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thiên tai gồm Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng và Tuyên Quang.

Những hành động thiện nguyện của vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Mailisa đã nhận được sự ngưỡng mộ và tán dương từ cộng đồng. Nhiều người đánh giá cao tinh thần "nói được, làm được" của họ, thể hiện sự chân thành, tận tâm để mang lại lợi ích lớn lao cho cộng đồng.

Đọc thêm