Vờ lên cơn đau tim hơn 20 lần để... trốn trả tiền ăn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người đàn có quốc tịch Litva bị bắt ở Tây Ban Nha sau khi giả vờ bị đau tim tại ít nhất 20 nhà hàng trên khắp đất nước này để “né” thanh toán hóa đơn.

Người đàn ông 50 tuổi có quốc tịch Litva bị cáo buộc giả vờ đau tim để tránh việc thanh toán hóa đơn ở ít nhất 20 nhà hàng, phần lớn nằm ở vùng Costa Blanca của Tây Ban Nha.

Theo Odditycentra, sau mỗi lần được thông báo phải thanh toán hóa đơn, người đàn ông sẽ "lên cơn đau tim". Ông ta sẽ ôm ngực và giả vờ ngất xỉu xuống sàn.

Tuy nhiên, ông ta đã bị bắt quả tang khi đến nhà hàng El Buen Comer tại thành phố Alicante vào tháng 9/2023, để thưởng thức món cơm thập cẩm hải sản và vài ly rượu whisky. Khi nhân viên phục vụ mang ra hóa đơn trị giá 37 USD (khoảng 906.000 đồng), ông ta định đứng dậy bỏ đi nhưng bị chặn lại và thông báo phải thanh toán hoá đơn.

Người đàn ông đã tỏ thái độ khó chịu, nói rằng sẽ về phòng khách sạn của mình để lấy tiền. Nhưng nhân viên phục vụ kiên quyết không cho ông ta rời đi. Đó là lúc ông ta bắt đầu giả vờ lên cơn đau tim.

“Vụ việc diễn ra khá kịch tích”, quản lý nhà hàng El Buen Comer cho biết.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Thay vì gọi xe cấp cứu, họ đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ thấy người đàn ông tỏ ra ốm yếu và yêu cầu hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, ông ta không biết cảnh sát đã nhận ra mình vì từng lừa đảo tại các nhà hàng khác ở thành phố Alicante.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, người đàn ông này lần đầu bị phát hiện tại một nhà hàng ở Alicante vào tháng 11/2022. Từ đó trở nên nổi tiếng vì thói quen lên cơn đau tim khi phải thanh toán hóa đơn.

Hiện một số chủ nhà hàng có kế hoạch hợp tác để nộp đơn khiếu nại nhằm buộc người đàn ông này phải ngồi tù tới 2 năm.

Đọc thêm