Vụ bắt cóc cháu bé 8 tuổi ở Quảng Trị: Nghi phạm nghĩ nạn nhân là cháu mình?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Trần Q.H (55 tuổi, bố cháu bé) kể, hôm xảy ra việc con ông có ra quán ăn của mình để chơi. Thời điểm này, đối tượng Bùi C (63 tuổi, tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cũng uống bia ở quán…
Nghi phạm mặc áo trắng (ngồi) tại thời điểm bị giữ lại có dấu hiệu say xỉn.
Nghi phạm mặc áo trắng (ngồi) tại thời điểm bị giữ lại có dấu hiệu say xỉn.

Theo ông H, tối qua (19/8), cháu A (8 tuổi) ra trước cửa hàng của gia đình để chơi, địa điểm ở bên Quốc lộ 1A (thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong).

Đến tầm 20h gia đình không thấy cháu A nên đi tìm. Nghi cháu đã bị bắt cóc, gia đình lập tức thông báo với cơ quan công an, rồi huy động người nhà đi tìm.

Cậu của cháu A chạy theo Quốc lộ 9 hướng lên cửa khẩu để tìm. Khi đến địa phận xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một bé gái. Bám theo một đoạn, xác định đúng cháu A, người cậu liền ép xe dừng lại để cứu cháu.

Sau khi đưa về nhà, gia đình phải động viên tâm lý để bé không bị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.

Bà Trịnh Th là mẹ cháu bé tiếp lời, tầm 8h tối lợi dụng lúc chị bận bán hàng cho khách, ông C. đã tiếp cận và cho cháu 10 nghìn đồng rồi rủ cháu lên xe với lý do “đưa đi mua kẹo” nhưng bị cháu từ chối.

"Ông này tới quán uống 1 lon bia và ở quán tầm 10 phút. Ông ta có vẻ mặt lấm la lấm lét, luôn tìm cách tiếp cận và nói chuyện với con gái tôi". Chị Th kể lại.

Theo vợ chồng ông H và bà Th; sau sự việc bé A đã kể lại; dù từ chối nhận 10 nghìn nhưng bé gái đã bị người đàn ông đó đưa lên xe và chở đến cạnh một hồ nước gần nhà. Tại đây, ông cởi áo quần của mình và yêu cầu cháu cũng cởi áo quần để “vui vẻ”.

Sợ hãi, cháu A vùng dậy tháo chạy. Thấy vậy, nghi phạm mặc lại quần áo và đuổi theo cháu, đưa lên xe chở đi nơi khác…

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Triệu Giang cho biết, ông C có 5 người con, sống cùng vợ ở quê, làm nghề nông và thường xuyên ở nhà giữ cháu.

“Sáng hôm qua ông C có đi dự tiệc phái họ của vợ trên làng và lúc đó chắc đã uống say. Ở địa phương, ông này thường sử dụng rượu bia, khi say xỉn tâm lý không ổn định. Cách đây khoảng 2 tháng, ông có tham gia một cuộc gặp gỡ mọi người rồi uống say, bỏ lại xe máy rồi đi bộ một đoạn đường dài trong tình trạng không biết gì. Có thể tối qua, do quá say lại theo quán tính nghĩ bị hại là cháu mình nên ông đã cho cháu này lên xe để chở về, nhưng lại đi lạc đường; đi lên tận phía Cam Lộ”. Một lãnh đạo UBND xã Triệu Giang nhận định.

Được biết, giữa nghi phạm và gia đình nạn nhân không hề quen biết. Sau sự việc xảy ra, gia đình bà Th mới biết nhà ông C sống cách nhà mình khoảng 4km.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm