Vụ cán bộ địa chính xã ở Quảng Nam 'vỡ nợ': Nhiều người dân dính 'bẫy 'đất chỉ tay'

0:00 / 0:00
0:00
PLVN) - Lợi dụng chức vụ cán bộ địa chính của mình, ông Nguyễn Nh.Nh. đã tung nhiều thông tin sai lệch như xã có chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ mua đất, đổi “sổ đỏ” qua “sổ hồng” nhằm tạo niềm tin để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người dân quê ở Quảng Nam.
Vụ cán bộ địa chính xã ở Quảng Nam 'vỡ nợ': Nhiều người dân dính 'bẫy 'đất chỉ tay'

Bán đất "chỉ tay"...

Những ngày này, làng quê yên bình Duy Trung, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) bỗng chốc nhốn nháo khi thông tin ông Nguyễn Nh.Nh. (SN 1990), Công chức Địa chính, xây dựng xã Duy Trung xin nghỉ việc, đến công an tự thú vì vỡ nợ được phát tán rộng rãi. Nhiều người nhẹ dạ cả tin, trót đưa tiền, “sổ đỏ”, đặt cọc mua đất cho ông Nh. cũng đã đồng loạt làm đơn tố cáo người này lừa đảo, chiếm đoạt tiền của họ.

Anh Lê Văn Ly (trú thôn Hoà Lâm, xã Duy Trung) cho biết, ông Nh. nói rằng hiện nhà nước đang có chính sách tạo điều kiện cho các cặp chồng trẻ mua đất, ổn định làm ăn sinh sống nên anh rất mừng, vay mượn khắp nơi để đặt cọc mua đất. “Ông Nh. dẫn chúng tôi xem trực tiếp 4 lô đất và nói mỗi lô 300 triệu nhưng muốn mua, phải đặt cọc trước 200 triệu. Thấy giá cả cũng khá hợp lý, nên vợ chồng tôi đã đặt cọc trước 4 lô đất, trong đó có 3 lô đúng theo yều cầu của ông Nh., lô còn lại hết khả năng vay nên chỉ mới đặt cọc 100 triệu. Tổng cộng 700 triệu”, anh Ly nói.

Anh Ly đặt cọc 4 lô đất với số tiền 700 triệu đồng.

Anh Ly đặt cọc 4 lô đất với số tiền 700 triệu đồng.

Theo anh Ly, anh và vợ "xuống tay" đặt cọc như vậy, vì biết ông Nh. làm cán bộ địa chính xã và còn là con của Bí thư xã Duy Trung nên rất tin tưởng. Với mức lương công nhân của hai vợ chồng, không dễ gì đủ tiền mua một lô đất xây nhà ở nên khi có "cơ hội" như vậy, vợ chồng anh cũng không do dự.

Với “chiêu thức” tương tự, ông Nh. tiếp tục giới thiệu với ông Nguyễn Văn Phụng (trú thôn Hoà Lâm) một lô đất đẹp, nếu mua sẽ rất phù hợp để ông Phụng làm ăn kinh doanh. “Ông Nh. nói vị trí đất nhà tôi xấu, đặt tiệm sửa xe ở đây thì rất khó làm ăn nên giới thiệu tôi mấy lô đất rẻ và đẹp, thích hợp hơn. Tôi nghĩ ông Nh. là địa chính xã và cũng là chỗ quen biết, tưởng ông ấy tạo điều kiện giúp đỡ nên cũng bán căn nhà được 670 triệu đồng rồi đem 600 triệu đi đặt cọc 2 lô đất. Mãi lâu sau, không thấy thông tin gì nên tôi lo quá, đi đòi mãi thì ông Nh. trả lại 500 triệu, còn 100 triệu thì không biết có lấy lại được không. Bây giờ nhà bán rồi, mẹ con tôi phải thuê một căn nhà để ở tạm”, ông Phụng giãi bày.

Ông Phụng bán căn nhà đang ở để có tiền đặt cọc, mua đất ông Nh., chỉ.

Ông Phụng bán căn nhà đang ở để có tiền đặt cọc, mua đất ông Nh., chỉ.

Đổi “sổ đỏ” qua “sổ hồng”

Không chỉ vậy, theo người dân địa phương, ông Nh. còn tung tin, địa phương đang tiến hành hành đổi “sổ đỏ” qua “sổ hồng”, làm sổ mới giúp người dân nên nhiều người nhẹ dạ cả tin đã đưa “sổ đỏ”, giấy tờ tuỳ thân và tiền mặt để ông Nh. làm giúp.

Bà Lê Thị Hà (ngụ thôn Hoà Trung) kể, vợ chồng bà đi làm thợ hồ ở xa nên không hay biết gì về việc đổi sổ này. Đến một hôm, nghe hàng xóm nói đổi sổ, lo lắng nếu không đổi sẽ mất quyền lợi nên đã ứng lương sớm đưa tiền cho ông Nh. làm giúp. “Thấy mọi người đổ xô đi làm, ông Nh. lại là địa chính xã nữa nên vợ chồng tôi tin tưởng đưa “sổ đỏ”, chứng minh nhân dân và 10 triệu đồng để ông ấy giúp. Xong việc, tôi đưa thêm 6 triệu nữa. Chỗ quen biết nên hai bên không có giao kèo giấy tờ gì, chờ lâu không thấy thì biết bị lừa đảo”, bà Hà nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thành (72 tuổi, trú thôn Hoà Lâm) cho rằng bị ông Nh. lừa mất trắng 115 triệu đồng. “Thửa đất tôi đang ở hơn 1.500m2 nhưng trong sổ đỏ chỉ cấp có 1000m2 nên Nh. bảo đưa 70 triệu để làm sổ đổ mới cho phần diện tích tăng thêm. Tôi cũng không hiểu biết chuyện này lắm, Nh. bảo giúp nên tôi tin tưởng vay mượn 50 triệu cộng với 20 chục triệu tôi giữ phòng lúc ốm đau nữa là đủ tiền đưa cho Nh. Sau tôi nói Nh. ký giấy nhận tiền, Nh. nói làm nhanh, không cần vậy đâu. Thấy lâu quá mà chưa có rục rịch gì nên tôi hỏi, Nh. nói đưa thêm 45 triệu nữa sẽ cho cán bộ xuống đo đạc, vài bữa đem sổ lên giao tôi nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu. Giờ nghe nó (ông Nh.) bị công an bắt rồi”, bà Thành rầu rĩ nhắc lại.

Bà Thành rầu rĩ, lo sợ mất trắng số tiền 115 triệu đồng đã đưa ông Nh., làm "sổ đỏ"

Bà Thành rầu rĩ, lo sợ mất trắng số tiền 115 triệu đồng đã đưa ông Nh., làm "sổ đỏ"

Theo ông Lê Chín, Chủ tịch UBND xã Duy Trung thông tin, ông Nh. đã bỏ việc từ 27/10 đến nay và chưa có ai thay. Địa phương cũng đã báo cáo việc này lên UBND huyện Duy Xuyên đề nghị tăng cường người về địa phương hỗ trợ. “Công an tỉnh xác định ông Nh. có dấu hiệu vi phạm nên đã vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện phòng làm việc của ông Nh. đã được niêm phong”, ông Chín nói.

Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên nêu thêm, hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đang điều tra làm rõ sai phạm của ông Nh. Về phía huyện cũng đã giao phòng Nội vụ tham mưu, bố trí cán bộ về hỗ trợ xã Duy Trung tiếp quản việc của ông Nh. để lại.

Một lô đất ông Nh., lừa bán người dân.

Một lô đất ông Nh., lừa bán người dân.

Liên quan đến vụ việc này, trao đôỉ với báo chí, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với ông Nh. và đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can. “Ban đầu xác định, ông Nh. thực hiện nhiều vụ lừa đảo, trước mắt Phòng đang làm hai vụ với tổng số tiền khoảng 8,7 tỉ đồng”, thượng tá Xuyên nói.

Đọc thêm