Vụ cháy nhà ống khiến 4 người tử vong tại Hà Nội: Lời kể của một số nhân chứng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm thanh niên vác thanh sắt phá cửa cuốn. Sau khi kéo cửa cuốn lên gần 1m, một người chui vào, tới chân cầu thang ở giữa nhà nhìn lên thấy khói lửa lớn nên đành quay ra. Nhóm thanh niên tiếp tục đẩy cửa cuốn lên cao nhưng không thể tiếp cận vào trong vì khói lửa phả ra dày đặc.
Lực lượng chữa cháy đến hiện trường chỉ sau ít phút nhận tin báo. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)
Lực lượng chữa cháy đến hiện trường chỉ sau ít phút nhận tin báo. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

4 người tử nạn, 1 người may mắn thoát khỏi đám cháy

Khoảng 4h39 ngày 15/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm).

Trung tâm đã điều động 3 đơn vị, 7 xe chữa cháy cùng 39 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hoàn Kiếm và Ba Đình; Đội Chữa cháy & CNCH khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) lập tức đến hiện trường tổ chức chữa cháy và CNCH.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Theo Công an Hà Nội, nơi xảy ra hỏa hoạn là nhà dạng ống, diện tích khoảng 20m2/tầng, chiều rộng mặt tiền khoảng 2m, cao 4 tầng và gác lửng áp mái (tầng 1 kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở). Trong nhà có 1 cầu thang bộ để hở, tầng 3 có cửa sổ kính mở trực tiếp ra mặt tiền, tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh. Địa điểm thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC theo khu dân cư trên địa bàn phường Hàng Mã.

Quá trình tổ chức chữa cháy và CNCH, phát hiện 4 người bị nạn đã tử vong. Trong đó, có người đàn ông SN 1954 là chủ hộ, người phụ nữ vợ của chủ nhà SN 1961, hai cháu bé SN 2014 và 2017, các nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều; 1 người trong nhà thoát nạn qua ban công tầng 4 và thoát qua ban công nhà bên cạnh là người phụ nữ SN 1988 (con gái chủ hộ gia đình) và được lực lượng cảnh sát tiếp cận đưa xuống dưới an toàn qua ban công nhà bên cạnh.

Trưa 15/1, người phụ nữ 36 tuổi, là người duy nhất sống sót sau vụ cháy, bị ngạt khói và hoảng loạn, hiện điều trị tại BV Xanh Pôn. Bố mẹ cùng 2 con trai chị đang nằm ở nhà xác BV, chờ làm thủ tục tang lễ.

Chị kể, do chồng công tác xa, chị và 2 con ở với bố mẹ đẻ tại ngôi nhà trên. Tầng 1 kinh doanh hoa tươi, hoa khô, hoa lụa, giống như nhà một số người họ hàng kế bên. Tầng 2 là nhà kho, phía trước hàn khung sắt. Tầng 3 là phòng ngủ, phía trước đua ra khoảng 40cm và quây kín kính để tăng diện tích sử dụng. Tầng tum là sân phơi và lối thoát nạn.

“Chỉ vài phút, ngôi nhà chìm trong lửa”

Khoảng 4h20 ngày 15/1, trời vẫn tối đen, trên phố Hàng Lược tĩnh lặng, đa số nhà vẫn đóng cửa. Trên đường chỉ có một số công nhân vệ sinh môi trường và người lao động sớm tới một số chợ đầu mối gần đó qua lại. Bất ngờ một công nhân vệ sinh hô lớn "cháy, cháy" khi phát hiện rèm tầng 2 ngôi nhà bén lửa.

Do tầng 2 chứa các loại hoa nhựa, hoa sáp, giấy, gỗ nên lửa bốc mạnh, lan lên tầng 3, nơi gia đình đang ngủ. "Chỉ vài phút, ngôi nhà chìm trong lửa. Một người lấy bình chữa cháy mini phụt lên trên nhưng không tới", nhân chứng kể lại.

Nghe tiếng la cháy và mùi khói xộc lên tầng 3, người phụ nữ đánh thức bố mẹ cùng hai con trai 7 và 10 tuổi. Chị đi đầu, hướng dẫn 4 người theo cầu thang bộ từ tầng 3 đang mù mịt khói lên tầng tum, nơi có lối thoát nạn thứ hai có thể sang ban công nhà kế bên. "Lên đến tầng tum, nhảy được sang ban công nhà kế bên, tôi quay lại tìm thì không thấy người thân đâu", người phụ nữ kể lại.

Đến trưa 15/1, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Ảnh: Mây Hồng)

Đến trưa 15/1, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Ảnh: Mây Hồng)

Từ bên ngoài, một đầu bếp cửa hàng ăn đêm cách hiện trường khoảng 30m, đang dọn dẹp đồ đạc thì nghe thấy tiếng kêu cháy. Vội chạy sang, anh cùng 4 - 5 thanh niên vác thanh sắt phá cửa cuốn với hy vọng nếu có người nào chạy xuống được tầng 1 thì sẽ cứu. Sau khi kéo cửa cuốn lên gần 1m, một người chui vào, đi tới chân cầu thang ở giữa nhà nhìn lên thấy khói lửa lớn nên đành quay ra. Nhóm thanh niên tiếp tục đẩy cửa cuốn lên cao nhưng không thể tiếp cận vào trong vì khói lửa phả ra dày đặc.

Lực lượng chữa cháy đến hiện trường chỉ sau ít phút nhận tin báo. Các xe dừng ngay trước cửa nhà, phun vòi rồng dập tắt đám cháy ở tầng 2. Đến 5h07, hỏa hoạn được khống chế, lính cứu hỏa tiếp cận từ tầng 1 tìm kiếm nạn nhân. Do nhà hẹp, chứa nhiều hàng hóa và đồ đạc, bên trong dày đặc khói nên sau lần thứ nhất không thấy người, họ phải quay ra.

Lần tiếp cận thứ hai và ba, cảnh sát tìm thấy ông cụ 70 tuổi tại tầng 3, giữa đống chăn đệm. Ở tầng tum, cảnh sát tìm thấy vợ ông cùng 2 cháu trai. Đến 5h30, thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài.

Trưa 15/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng đã vào thăm người phụ nữ thoát chết sau đám cháy ở BV. Thay mặt lãnh đạo TP, ông Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, đồng thời đề nghị cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình gặp nạn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong ngày 15/1 ký Công điện 05/CĐ-TTg, gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình người bị nạn, đồng thời yêu cầu TP Hà Nội và Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH cho người dân, nhất là dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đọc thêm