Xôn xao vụ thiếu nữ bị bạn chat làm nhục trong nhà hoang

Trong ngôi biệt thự hoang vắng đang xây dở, gã thanh niên đã dùng vũ lực bóp mồm, bóp cổ người bạn gái mới quen qua internet để thực hiện hành vi thú tính. Xong xuôi, hắn còn cướp điện thoại và nhẫn vàng của nạn nhân rồi ung dung ra về như chưa có chuyện gì xảy ra.

[links()] Trong ngôi biệt thự hoang vắng đang xây dở, gã thanh niên đã dùng vũ lực bóp mồm, bóp cổ người bạn gái mới quen qua internet để thực hiện hành vi thú tính. Xong xuôi, hắn còn cướp điện thoại và nhẫn vàng của nạn nhân rồi ung dung ra về như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lừa bạn mới quen vào nhà hoang để hiếp và cướp

Gã trai đồi bại này là Đào Văn Quý (SN 1995, trú tại thôn Thúy Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Nạn nhân của Quý là chị Đỗ Thị Lụa (SN 1992, ngụ huyện Từ Liêm, Hà Nội). Hai người quen nhau trên mạng internet, qua trò game Audition, một game nhập vai để nhảy các điệu nhảy của giới trẻ. 

Đối tượng Đào Văn Quý
Đối tượng Đào Văn Quý

Chỉ qua vài lần nhảy cùng nhau rồi nói chuyện với nhau trên mạng, cô gái 21 tuổi này nhanh chóng có cảm tình với Tũn (Quý bảo với Lụa rằng hắn tên là Tũn, nhà ở Từ Liêm), và còn cho Tũn số điện thoại của mình với lời hẹn gặp mặt đi chơi.

Khoảng 19h30 ngày 28/6/2012, Quý gọi điện thoại rủ Lụa đi uống nước rồi đi xe máy đến đón Lụa chở ra trước Khu đô thị LIDECO (Bắc Quốc lộ 32, thuộc địa phận huyện Hoài Đức) ngồi uống nước. Thấy ở đây có đông người nên sau đó Quý đưa Lụa vào khu vực hồ nước của khu đô thị để tâm sự. Nhưng vào đến khu vực hồ nước thì trời mưa nên Quý kéo tay Lụa chạy vào một ngôi biệt thự đang xây dở để trú mưa.

Lúc này, Quý giở trò sàm sỡ nhưng bị cô gái phản ứng mạnh. Không dừng tay, Quý trở mặt bóp cổ, bóp mồm cô gái và dọa nạt: “Ở đây nhiều nghiện, không ngoan ngoãn là tao gọi bọn nó tới”, rồi đẩy nạn nhân xuống sàn nhà để giở trò đồi bại.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Quý còn tiếp tục bóp cổ và dọa xé quần áo cô gái để nạn nhân phải giao nộp cho hắn chiếc điện thoại đắt tiền và 3 chiếc nhẫn vàng tây. Bị Quý bỏ lại ngôi nhà hoang, cô gái không còn tiền, cũng không có điện thoại để gọi cho người thân nên phải xin đi nhờ xe của người qua đường về nhà. Quá uất ức, Lụa đã trình báo toàn bộ sự việc lên Công an huyện Hoài Đức.

Còn Quý, hắn đem bán điện thoại và vàng lấy hơn 3 triệu đồng rồi ăn tiêu hết. Đến chiều tối 30/6, hắn đang nhởn nhơ chơi game ở quán nét trong làng thì bị Công an huyện Hoài Đức ập vào bắt giữ. Lúc đối diện cảnh sát, Quý còn giả bộ ngây ngô: “Cháu có tội gì mà các chú bắt cháu?”.

Tình trường buông thả của gã trai chưa đầy 18 tuổi

Tại thôn Thúy Hội, xã Tân Hội (huyện Đan Phượng), hết thảy người làng đều râm ran bàn về vụ án này. Trong con mắt của người dân địa phương, Quý là một thanh niên thuộc diện hư hỏng, “rạch giời rơi xuống đất”.

Quý là con thứ hai trong nhà, chị gái Quý đang theo học đại học ở Hà Nội nhưng Quý ham chơi nên phải bỏ học từ năm lớp 8, và cũng từ đó hắn dính chặt lấy game online (trò chơi trực tuyến trên internet) như hình với bóng. Cha mẹ Quý cũng nhiều lần la mắng, rồi bắt Quý đi làm này làm nọ, nhưng làm việc gì thì cũng chỉ được một thời gian ngắn là Quý kêu chán và bỏ việc, lại ở nhà lêu lổng chơi bời từ sáng đến tối.

Ngoài mê game, Quý còn mê gái. Không phải là mê gái kiểu bình thường như ra đường thấy gái đẹp thì nhìn ngó tán tỉnh, cũng không phải như thanh niên mới lớn tập tành yêu đương. Phải nói là gã trai này mê gái như một con bệnh. Bắt đầu từ năm 15 tuổi, Quý đã bắt đầu yêu đương tán tỉnh nhiều cô gái. Và cũng bắt đầu từ năm 15 tuổi thì Quý đã bị những cám dỗ thể xác đánh gục.

Từ đó, Quý tìm kiếm và tán tỉnh con gái bằng mọi cách có thể, từ những trò game trên mạng, mà chủ yếu là trò Audition có nhiều con gái tham gia chơi như trường hợp với Lụa, rồi chát chít, tán tỉnh con gái trong làng... Sau những cuộc hẹn hò đi chơi, Quý luôn dụ dỗ đưa các bạn gái vào nhà nghỉ hoặc những địa điểm vắng vẻ để thỏa mãn dục vọng của mình.

Nhắc đến Quý, người lớn và cả đám thanh niên cùng lứa tuổi trong làng đều phải lắc đầu ngao ngán: “Không tài nào mà hiểu được sao cái thằng này nó tán gái giỏi thế?”. Quý nhỏ con, cũng không đẹp trai, lại có quá nhiều điều tiếng không hay về lối sống, thế nhưng nhiều cô bé mới lớn nổi tiếng là xinh và khó tán ở trong làng lại dễ dàng gục ngã trước Quý.

Ngay cả cô người yêu lâu năm của Quý cũng là người cùng làng. Cô bé mới 15 tuổi và còn đi học nhưng đã yêu Quý từ cách đây vài năm. Mặc dù biết rõ con người Quý, biết Quý tính tình trăng hoa, và cũng không ít lần bị Quý đánh vì tội dám “xía vào chuyện riêng”, nhưng cô bé này vẫn cứ yêu Quý đến mù quáng, bỏ ngoài tai hết thảy những lời can ngăn từ gia đình và bạn bè.

Để có tiền ăn chơi sa đọa, Quý xin từ cha mẹ là chính, thỉnh thoảng cũng đem xe máy đi cắm, và tự mò mẫm vay tiền ở nhiều nơi. Không ít lần phụ huynh phải ôm tiền đi trả nợ cho thằng con ham chơi, ít thì cũng dăm bảy triệu, lần nhiều nhất lên tới ba bốn chục triệu đồng.

Những khu biệt thự đang xây dở vắng vẻ là địa điểm lý tưởng để bọn đồi bại giở trò thú tính
Những khu biệt thự đang xây dở vắng vẻ là địa điểm lý tưởng để bọn đồi bại giở trò thú tính

Bố mẹ không tin con mình hiếp rồi cướp

Tìm đến nhà của Quý, sau một hồi thuyết phục bố mẹ Quý mới đồng ý tiếp chuyện. Lý do là vì “sáng nay có bài báo viết không đúng về con tôi”.

Mẹ của Quý tâm sự: “Hiện tại gia đình rất rối ren, vì không rõ thực hư chuyện em nó (ý nói Quý - PV) hiếp dâm rồi cướp tài sản là như thế nào. Vì hôm em nó bị bắt thì vợ chồng tôi đều đang bán hàng trên chợ, mãi đến hôm nay vẫn chưa được gặp em nó, cũng chưa thấy công an nói gì về kết quả điều tra”.

Theo lời cha mẹ và chị gái của Quý, bài báo đưa tin Quý đưa bạn gái vào biệt thự bỏ hoang để hiếp và cướp là không đúng vì cách đây mấy hôm bố của Quý có lên công an hỏi dò và được biết là Quý và Lụa rủ nhau vào nhà nghỉ để quan hệ, sau đó Quý có cầm nhầm điện thoại và nhẫn của Lụa thôi chứ không phải như nội dung bài báo đã đưa. Với lại, từ trước đến giờ Quý tuy là ham chơi đua đòi theo bạn bè, cắm cả xe máy của nhà, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ ăn cắp, ăn trộm của ai cái gì chứ nói gì đến ăn cướp. Quý cũng rất nhát gan, chưa hề dọa nạt hay đánh nhau với ai chứ đừng nói đến chuyện đe dọa người khác để hiếp dâm, cướp của (?).

Thế nên, khi khách nói rằng nội dung bài báo nọ là dựa trên kết quả điều tra chính thức của công an, còn thông tin gia đình nghe được có khả năng chỉ là thông tin bên lề hoặc là lời khai ban đầu của Quý, thì mẹ của Quý khóc nấc lên, còn người bố thì lặng lẽ hướng ánh nhìn ra chỗ khác…

Quý sinh vào tháng 9/1995, tính đến thời điểm này vẫn chưa tròn 18 tuổi, thế nhưng cậu trai này đã bắt đầu hư hỏng từ cách đây 5 năm. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, mặc dù cả gia đình hết lời khuyên bảo nhưng Quý lại ngày càng chơi bời nhiều hơn, tiêu cực hơn, đến mức chuyện táng tận lương tâm như với Lụa mà hắn cũng dám làm.

Một người hàng xóm của nhà Quý cho biết, những lúc xin tiền để chơi bời mà bố mẹ không cho thì Quý chửi luôn cả bố mẹ mình. Không ít lần cha Quý than vãn với hàng xóm về “cậu con trời đánh”, về việc phải làm sao mới dạy dỗ được Quý. Lắm lúc, người cha khổ sở này đã phải thốt lên những lời chán nản, để mặc nó ra sao thì ra...

Vụ án này có một điểm giống nhiều vụ án hiếp dâm đau lòng khác xảy ra trong thời gian gần đây, đó là cả thủ phạm và nạn nhân đều còn rất trẻ, và đều quen nhau trên mạng internet. Một bộ phận bạn trẻ mới lớn bây giờ chỉ thích nhảy Audition, thích sống trong thế giới ảo, thích lên mạng tán tỉnh nhau mà quên mất việc phải trau dồi cho mình kỹ năng sống ngoài đời thực. Ngay trong vụ án này, bản thân những khu biệt thự đang xây dở luôn là nơi lý tưởng để các tệ nạn xã hội trú ngụ, nếu Lụa biết cảnh giác và không theo Quý vào đó “tâm sự” thì vụ việc đau lòng chưa chắc đã xảy ra.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Ngọc Điệp

Đọc thêm