Xót xa án mạng mẹ trầm cảm tước đoạt mạng con

(PLO) - 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, sinh con ra từ hòn máu đỏ, vậy mà lại có những người mẹ giết con mới đẻ của mình, chỉ bởi căn bệnh trầm cảm không được chữa trị kịp thời. 
Trầm cảm là căn bệnh nguy hiểm vô cùng đáng sợ của phụ nữ sau sinh

Ngày 11/11, cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi giết người của nghi can Bùi Thị Thu Thảo (24 tuổi, ngụ Bình Định). Trong vụ việc này, cơ quan Công an nghi vấn Thảo có biểu hiện mắc bệnh tâm thần.

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h30 ngày 8/11, Thảo cùng con gái tên N (2 tháng tuổi) ở phòng trọ (khu phố 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một). Thảo bế con đi vào nhà tắm, khóa cửa lại. Sau đó, Thảo nhúng đầu con mình vào xô nước, làm bé gái sơ sinh tử vong.

Mọi người nghe tiếng con của Thảo khóc thét nên tiến hành kiểm tra phát hiện sự việc trên và báo cơ quan Công an.

Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp với các cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm tử thi, mời Thảo về trụ sở để điều tra.

Thảo có tiền sử về bệnh thần kinh. Cơ quan Công an bước đầu nhận định, có thể Thảo lên cơn nên đã xuống tay sát hại chính con gái của mình.

Trước đó, đầu tháng 1/2016, trường hợp đau lòng tương tự xảy ra tại  nhà anh Nguyễn Đình T, sinh năm 1980, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, chồng của chị Nguyễn Thị Mai T, sinh năm 1991, quê ở Lào Cai.  

Khoảng 4h ngày 3/1, anh T đang ở nhà, thì nhận được thông báo từ phía cơ quan công an về việc vợ anh bị tai nạn giao thông và đang được cấp cứu tại bệnh viện Giao thông vận tải.

Anh lập tức chạy xuống phòng ngủ của hai vợ chồng và cậu con trai mới 3 tháng tuổi ở tầng 2 thì không thấy vợ đâu. Trong khi đó con trai anh, cháu H thì nằm trên giường trong tình trạng tím tái, ngừng thở và bất động.

Thấy vậy, anh T nhanh chóng đưa con trai vào bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu nhưng tại đây, các bác sĩ của bệnh viện xác định rằng cháu H đã tử vong trước đó.

cơ quan công an quận Cầu Giấy, Hà Nội ban đầu xác định chị T đã giết con trai 3 tháng tuổi rồi nảy sinh ý định tự tử.

Khoảng 1h ngày 24/4/2015, người dân nghe thấy tiếng la hét kêu cứu phát ra từ phòng 1006, khu CT5 ( khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) chủ nhân của ngôi nhà là anh Ninh Văn Hiền (SN 1986).

Mọi người chạy đến thì bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng chị Nguyễn Thị Giang N. (SN 1988, vợ anh Hiền) đang bị chồng mình trói lại ngồi thu lu một góc. Kinh hoàng hơn khi bên trong phòng của chị N. là cháu Ninh Trường Đ. (SN 2014, mới được 4 tháng tuổi) bị sát hại.

Công an huyện Gia Lâm nhanh chóng tới hiện trường điều tra vụ việc.

Một số người sinh sống tại hiện trường cho biết trước khi xảy ra án mạng, N. đang được điều trị bệnh tâm thần, khoảng 1 tuần trở lại, chị này có dấu hiệu trầm cảm, ít nói hơn nhưng không ai để ý, có người còn cho rằng đó là hiện tượng stress sau khi sinh, nếu uống thuốc đều đặn sẽ thuyên giảm, nhưng đâu ai ngờ...

Đọc thêm