Xúc động hình ảnh chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình LHQ

247 chiến sĩ mũ nồi xanh mới tạm biệt gia đình, đồng đội, quê hương lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ). Trong đó, có 184 chiến sĩ được cử đến khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp công trình dân sinh, quân sự, hệ thống giao thông tại Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời của LHQ tại Abyei (UNISFA).

Hình ảnh lễ xuất quân ngày 27/4 do Báo Quân đội nhân dân và Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đăng tải:

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân trao quyết định, tặng quà cho đại diện chỉ huy ĐCB1 và BVDC2.4.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bức tranh “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” cho đại diện chỉ huy ĐCB1 và BVDC2.4.

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh cùng thân nhân.

Những đôi mắt ánh lên sự quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại phái bộ, tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Các nữ chiến sĩ mũ nồi xanh sẽ đem sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và kiến thức được trui rèn để thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu cùng với cán bộ, chiến sĩ BVDC2.4.

Qua những cái bắt tay thật chặt, những lời động viên gần gũi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đều mong muốn các chiến sĩ mũ nồi xanh sẽ phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt vai trò “đại sứ” của hòa bình và tình hữu nghị, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn các chiến sĩ mũ nồi xanh tại chân máy bay, và cùng các chiến sĩ hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Quyên, thành viên của ĐCB1, căn dặn các con trước khi lên đường. “Bản thân tôi rất vinh dự, tự hào khi nhận được sự tin tưởng của thủ trưởng các cấp. Ngày hôm nay được cả gia đình đến tiễn, tôi vừa bồi hồi nhưng cũng có thêm động lực để bản thân cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Quyên xúc động chia sẻ.

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện với thân nhân quân nhân trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc.
Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện với thân nhân quân nhân trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc.

Nụ cười luôn nở trên môi của các thành viên trong gia đình Đại úy Nguyễn Văn Hùng thuộc ĐCB1. “Tôi luôn yên tâm công tác bởi tôi có một hậu phương vững chắc”, Đại úy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Trong lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ với tinh thần “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành độc lập”, bảo vệ hòa bình và thống nhất đất nước. Vì vậy, Việt Nam luôn trân trọng và hiểu rõ giá trị của hòa bình đối với cuộc sống hằng ngày của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Chào đồng chí, đồng đội...

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm