Yêu cầu xử lý nghiêm cựu thiếu úy tạt axít vợ chưa cưới ở Đà Nẵng

(PLVN) - Ngày 27/5, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, CQĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam cựu thiếu úy tạt axít vợ chưa cưới ở Đà Nẵng và yêu cầu xử lý nghiêm.
Những hình ảnh nạn nhân bị Hải tạt axit sau thời gian điều trị được chia sẻ trên mạng xã hội
Những hình ảnh nạn nhân bị Hải tạt axit sau thời gian điều trị được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo đó, nạn nhân tên L.T.L.V (24 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Trước đây, chị V và Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TP Đà Nẵng) yêu nhau. Tháng 4/2018, chị V và Hải tổ chức đám hỏi và sau đó tự đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Hải hay ghen và đánh đập, chị V yêu cầu chấm dứt chuyện tình cảm.

Hải không đồng ý. Vào tháng 1/2019, Hải hẹn V cà phê, đồng thời gọi mẹ của mình sang nhà V để 2 bên gia đình nói chuyện. Khi đi, Hải giấu mang theo lọ axít rồi tạt lên người chị V. Hậu quả, chị V bị bỏng nặng khiến 1 nửa khuôn mặt bị hủy hoại, ngoài ra, các vết bỏng nặng nề ở tay, chân; mẹ và ba ruột của chị V cũng bị axít dính vào người gây bỏng. Do vết thương quá nặng, gia đình đã chuyển chị V ra Hà Nội để tiếp tục điều trị cho đến nay. 

Chị V hiện đã trải qua gần 10 ca phẫu thuật. Theo kết luận giám định, tỉ lệ thương tích của chị L.T.L.V là 46%. 

Những ngày qua, trên mạng xã hội cũng đã lan truyền câu chuyện thương tâm của chị V. Tâm sự của chị V trên trang cá nhân cũng nhận được sự quan tâm với hơn 18.000 bình luận và 25.000 lượt chia sẻ lại.

Nội dung chị V chia sẻ: "Cũng 5 tháng rồi kể từ cái ngày cuộc đời mình bị huỷ hoại dưới bàn tay của một kẻ bất nhân, một thằng hèn. Cứ tưởng đã tìm được hạnh phúc nhưng từ khi đính hôn xong, kẻ kia mới bắt đầu lộ ra tính cách vũ phu, nóng lạnh thất thường. Đã bao nhiêu lần mình thẳng thừng đề nghị chia tay nhưng vì hắn ta hết lần này đến lần khác hứa hẹn sẽ thay đổi, sẽ không đánh đập mình nữa và vì gia đình mình vẫn nhân nhượng không làm to chuyện. Cho đến khi mình không thể chịu đựng thêm được nữa, quyết liệt đến cùng thì hắn ta bắt đầu sắp đặt kế hoạch lừa cả mình và gia đình mình. Hắn làm cho gia đình mình mất cảnh giác rồi ra tay tàn độc, tàn phá gương mặt của mình bằng axít.

Vốn dĩ mình vẫn chần chừ giữa việc có nên công khai chuyện này hay không vì sợ ảnh hưởng đến gia đình nhưng càng im lặng thì vụ việc lại càng bị ém nhẹm. Kẻ tàn phá cuộc sống của mình là công an, lạnh lùng và tàn độc.

Ngay cả khi giám định thương tật lúc cấp cứu của mình, bên thụ lý vụ việc cũng chỉ làm qua loa sơ sài. Tin được không khi mà trong cái thời buổi bất cứ một tin tức gì dù nhỏ nhất cũng được đưa lên báo nhưng chuyện của mình không có lấy một chút lan truyền? Có nên đặt câu hỏi không? Kết quả giám định nóng ban đầu lúc mình mới bị tạt axít chỉ có 19%. Nếu gia đình mình không làm căng lên, liệu có được giám định lại là 46% như bây giờ hay không?

Hiện hắn ta vẫn bị tạm giam chờ ngày xét xử, còn mình vẫn chật vật với từng cơn đau mỗi đêm. Một nửa gương mặt bị huỷ hoại, chân tay chằng chịt vết thương, suýt hỏng 1 mắt, phải lấy da chỗ này đắp lên chỗ kia, vá víu khắp chỗ…"

Theo Thiếu tướng Viên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP đã tiến hành tước quân tịch, cho ra khỏi ngành đối với Hải. Đồng thời, Công an TP chỉ đạo Công an địa phương khẩn trương giám định thương tật, thực hiện khởi tố, bắt tạm giam. Ông Viên đánh giá, hành vi của Hải rất man rợ và phải bị xử lý nghiêm khắc.

Được biết, ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trương Nam Hải về tội "Cố ý gây thương tích".

Đọc thêm