Yêu kiểu dã thú, lĩnh án tử hình

Ngày 26/6/2012, TAND TP.Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Phụng Hiệp (24 tuổi, ngụ ấp Rọc Lá, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) án tử hình về hai tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Ngày 26/6/2012, TAND TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Phụng Hiệp (24 tuổi, ngụ ấp Rọc Lá, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) án tử hình về hai tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Bị cáo Ngô Phụng Hiệp
Bị cáo Ngô Phụng Hiệp

Xác thiếu nữ dưới sông Sài Gòn

Ngày 15/9/2010, người dân thuộc khu phố Hòa Long (thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) hoảng hốt phát hiện thi thể một cô gái nổi lập lờ dưới sông Sài Gòn. Họ nhanh chóng báo lên cơ quan công an địa phương. Nhận được tin báo, công an huyện Thuận An đã xuống hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác điều tra. Nhận định đây là vụ án giết người, Công an huyện đã báo lên lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo lực xuống hỗ trợ điều tra.

Sau đó, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã cử tổ công tác đến phối hợp với lực lượng chức năng để khám nghiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân là nữ giới, không giấy tờ tùy thân, vùng cổ có một vết rách da cơ do tác động bởi vật sắc. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định đây là vụ giết người, không loại trừ khả năng nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại.

Mở rộng điều tra, công an đã xác định được tung tích của nạn nhân là chị Bùi Thị Ngọc Thảo (18 tuổi, ngụ xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Chị Thảo bị mất tích từ ngày 13/9/2010. Qua xác minh, nạn nhân làm tiếp viên của quán ăn Vọng Các (trên đường Tống Văn Hên, phường 15, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh).

Nạn nhân có nhiều mối quan hệ bạn bè, trong đó nhiều người là đàn ông, nhưng không ai biết rõ các mối quan hệ này. Chỉ biết rằng tối 13/9, chị Thảo nói với bạn cùng phòng là đi chơi, nhưng không nói đi cùng với ai.

Đêm hôm đó, chị Thảo không về phòng trọ. Đến tối hôm sau vẫn không thấy chị Thảo liên lạc nên một số người bạn gọi điện cho Thảo thì máy vẫn đổ chuông nhưng không bắt máy, sau đó thì điện thoại tắt nguồn. Khi đi chơi, chị Thảo mang theo 1 điện thoại hiệu Sony Ericsson loại nắp trượt, màu xám.

Hung thủ đền tội

Thông tin ban đầu để khoanh vùng đối tượng là rất ít. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1/10/2010, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Ngô Phùng Hiệp (22 tuổi). Khi bị bắt, nghi can luôn chối tội và cho rằng công an đã bắt nhầm người. Sau nhiều ngày đấu tranh lấy lời khai, đến ngày 6/10, Hiệp mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Phùng Hiệp khai nhận rằng hắn là tổ trưởng trực bảo vệ tại quán ăn Gió Lộng (thuộc khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh). 2 tháng trước khi xảy ra vụ án, trong một lần đi nhậu, tình cờ Hiệp quen biết và yêu chị Bùi Thị Ngọc Thảo. Từ đó, Hiệp thường xuyên gọi điện thoại cho cô gái này để nói chuyện và rủ đi chơi.

Khoảng 19h ngày 13/9, Hiệp cùng một số bảo vệ trong quán gồm Lương Văn Bằng (30 tuổi, quê Tuyên Quang), Ma Công Dũng, tổ chức uống rượu chia tay vì hôm sau Bằng sẽ nghỉ việc. Sau khi tàn tiệc, Hiệp đi xe gắn máy đến nhà trọ rủ chị Thảo đến quán Gió Lộng chơi và cô gái đồng ý.

Lúc này, Bằng đang nằm võng thì nhìn thấy Hiệp dẫn chị Thảo vào chòi lá cạnh sông Sài Gòn. Trong lúc tâm sự, thấy bạn gái có điện thoại gọi đến nên Hiệp nghi ngờ người yêu có bạn trai khác. Từ đó, Hiệp nảy sinh ý định hiếp bạn gái rồi chia tay để trả thù. Ngay lập tức gã khống chế cởi đồ nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu.

Do nạn nhân chống cự, trong lúc hai bên xảy ra cự cãi, Hiệp đã rút dao giết chị Thảo. Khi phát hiện bạn gái đã chết, kẻ gây án đem xác nạn nhân thả xuống sông Sài Gòn, thay quần áo, phi tang dấu vết.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo Ngô Phụng Hiệp xuất phát từ việc ghen tuông, nghi ngờ chị Thảo có bạn trai mới nên đã nảy sinh ý định giao cấu với nạn nhân để trả thù, sau đó chính bị cáo ra tay tước đoạt mạng sống của nạn nhân rồi thả xác xuống sông để phi tang. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mất hết tính người, thể hiện sự coi thường pháp luật nên phải xử lý thật nghiêm để đảm bảo giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Vì các lẽ trên, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Hiệp mức án tử hình về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

HĐXX cũng nhận định: Bị cáo Lương Văn Bằng (30 tuổi, Tuyên Quang) trong lúc thực hiện ca trực phát hiện Hiệp bế xác nạn nhân vứt xuống sông, sau đó tắm rửa, xóa dấu vết hiện trường nhưng không trình báo với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho quá trình điều tra nên cũng cần phải xử lý nghiêm. Từ đó, Tòa tuyên phạt Bằng 2 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Phương Nam

Đọc thêm