5 năm tù cho con trai chém chết cha đẻ

(PLO) - Liên tục say rượu chửi bới đuổi vợ con, trong ngày giỗ cố người cha đuổi con trai và con dâu đi ra khỏi nhà nếu không sẽ đốt nhà, quá bức xúc người con trai dùng dao chém cha đến chết.
5 năm tù cho con trai chém chết cha đẻ
Ngày 23/7, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án “giết người” ra xét xử đối với bị cáo Trần Văn Sáng (SN 1988, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An) nạn nhân trong vụ án lại là người cha đẻ của bị cáo. 
Theo cáo trạng VKSND, vào chiều ngày 27/2/2015, Trần Văn Sáng cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Cúc, em gái Trần Thị Trang đến nhà ông nội Trần Văn Tài (cùng khối) để làm giỗ cho cố nội của Sáng. Khoảng 18h30 phút chiều cùng ngày gia đình dọn mâm ra ăn uống được 15 phút thì ông Trần Văn Nguyên (SN 1964 - bố đẻ Trần Văn Sáng) đến trong tình trạng say rượu, liên tục chửi bới bà Cúc và đuổi bà Cúc ra khỏi “mâm cỗ”. Được mọi người can ngăn, ông Nguyên lại đuổi con gái và vợ chồng Sáng về nhà. Sáng lấy xe máy chở vợ về nhà nhà chuẩn bị quần áo nếu bị ông Nguyên đuổi sẽ sang nhà bố mẹ vợ ở vài hôm. 
Trần Văn Sáng nhận bản án 5 năm tù giam
 Trần Văn Sáng nhận bản án 5 năm tù giam
Khi vợ chồng Sáng về nhà được khoảng 20 phút thì ông Nguyên về nhà chửi bới và đuổi vợ chồng sáng ra khỏi nhà. Sáng nói “ba say rồi nằm nghỉ đi”, nhưng ông Sáng vẫn tiếp tục chửi bới và đuổi vợ chồng Sáng ra khỏi nhà. Do nhiều lần trước đây ông Nguyên thường xuyên say rượu về nhà chửi bới, đuổi vợ, con trai và con dâu ra khỏi nhà nên Sáng đã đi ra sau bếp lấy một con dao đăn mang vào phòng ngủ của vợ chồng.  Lúc này, ông Nguyên vẫn tiếp tục chửi bới và đến trước cửa phòng ngủ Sáng rồi dùng tay đấm vào cửa kính, ông Nguyên nói “Bay có ra khỏi nhà nhanh không tay đốt phòng”. 
Do bức xúc nên Sáng cầm dao đi theo chém hai nhát vào đầu ông Nguyên, nhưng ông Nguyên dơ tay đỡ được khiến nhát dao trúng tay và vùng má. Chị Hoài vợ Sáng đi từ trong phòng ngủ ra can ngăn, nhưng bị Sáng đẩy ra ngoài và tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, má của ông Nguyên đến khi ông Nguyên gục xuống mới dừng lại. Cùng lúc này, người em con chú từ ngoài chạy vào phát hiện thấy liền vào can ngăn rồi đưa ông Nguyên đi cấp cứu, tuy nhiên ông Nguyên mất máu quá nhiều đã tử vong trên đường đi. 
Đến 21h10 tối cùng ngày Trần Văn Sáng đến cơ quan công an TP.Vinh đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình. Công an thu giữ được một con dao dài 45cm. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Sáng mức án 5 năm tù giam cho tội giết người. 

Đọc thêm