9 thường dân nghi thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ tại Kabul

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người thân của những người thiệt mạng cho CNN biết 9 thành viên trong gia đình đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Những người thiệt mạng bao gồm 6 trẻ em, nhỏ nhất là một bé gái 2 tuổi.

Nhân chứng đã khóc khi nói với phóng viên CNN rằng họ chỉ là “một gia đình bình thường. Chúng tôi không phải ISIS hay Daesh".

Một người đàn ông tên Ahad, hàng xóm của gia đình gặp nạn, nói với CNN: “Tất cả những người hàng xóm đã cố gắng giúp đỡ và mang nước để dập lửa và tôi thấy rằng có 5 hoặc 6 người đã chết… Có hai người bị thương”.

Ahad nói rằng anh đã chứng kiến ​​cuộc không kích vào khoảng 5 giờ chiều (giờ địa phương) khi đang đi bộ về nhà của mình. Anh nghe thấy tiếng động của tên lửa và một tiếng nổ lớn nên vội cúi xuống tìm chỗ ẩn nấp, trước khi cố gắng giúp giải cứu những người hàng xóm của mình.

Ngay sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào một đối tượng tình nghi là ISIS-K đánh bom liều chết ở Kabul vào ngày 29/8, Bilal Kareemi, người phát ngôn của Taliban, nói với CNN rằng việc tiến hành các hoạt động trên đất của người khác là “không đúng” và Mỹ lẽ ra phải thông báo cho Taliban. “Bất cứ khi nào Mỹ tiến hành các hoạt động như vậy, chúng tôi đều lên án họ”, Kareemi nói.

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ trước đó cho biết đã tiến hành cuộc không kích vào một chiếc xe trong khu dân cư ở Kabul nhằm tiêu diệt “một mối đe dọa ISIS-K sẽ xảy ra đối với Sân bay Quốc tế Hamid Karzai” và đang đánh giá khả năng thương vong của dân thường.