Ấm lòng ‘1000 túi an sinh’ chuyển tới bà con vùng tâm dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Câu lạc bộ thiện nguyện “Bắc Trung Nam-Chung một tấm lòng” đã kêu gọi và nhận được sự ủng hộ 1.000 suất quà gửi tới hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, bà con nghèo vùng tâm dịch TP HCM.
Chủ tịch TV.Pharm-ông Hà Ngọc Sơn (bìa phải) và Giám đốc IZI Soft - Vũ Huy (bìa trái) trong chương trình thiện hạnh y tế tại huyện Núi Thành, Quảng Nam.
Chủ tịch TV.Pharm-ông Hà Ngọc Sơn (bìa phải) và Giám đốc IZI Soft - Vũ Huy (bìa trái) trong chương trình thiện hạnh y tế tại huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Chương trình là tâm sức đóng góp của nhiều nhà hảo tâm và các nhóm tình nguyện viên (TNV): Cựu sinh viên K34 Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, nhóm Thiện Như…, đặc biệt có sự đồng hành từ Công ty dược phẩm TV.Pharm, Công ty phần mềm IZI Soft.

Túi an sinh - phao cứu hộ giữa tâm dịch

Các túi hỗ trợ an sinh này được thiết kế và phân phối khá linh hoạt bao gồm nhu yếu phẩm: gạo, dầu ăn, bột nêm, xì dầu, nước mắm và rau quả trị giá khoảng 200.000đ/suất. Người ốm bệnh nếu chưa có thuốc đều được cung cấp các loại thuốc trị ho, cảm thông thường. Đối với hộ nghèo, người bệnh nặng còn có thêm tiền hỗ trợ giúp cuộc sống bớt phần cơ cực.

Ông Hà Ngọc Sơn - Chủ nhiệm của chương trình đợt này cho biết, ngay trong tuần đầu cứu trợ, đội ngũ TNV đã liên lạc được với nhóm các gia đình khoảng 600 người quê Quảng Trị đang kẹt sâu trong vùng cách ly để kịp thời chuyển số tiền hỗ trợ cho bà con mua nhu yếu phẩm. Trong đó có 92 hộ đã nhận được số tiền 250.000đ/hộ - thông qua chuyển khoản.

Theo số liệu cập nhật từ các nhóm TNV, chương trình đã chuyển các túi quà an sinh trên đến hơn 900 hộ gia đình lao động nghèo ở các xóm trọ, những người lao động ngoại tỉnh hiện vẫn đang lưu trú tại TP HCM ở các quận: Thủ Đức, Hóc Môn, Quận 8, Tân Phú, Gò Vấp…

Chương trình ‘1000 túi an sinh’ chuyển tới bà con vùng tâm dịch.

Chương trình ‘1000 túi an sinh’ chuyển tới bà con vùng tâm dịch.

Đáng chú ý điểm nóng tại Quận 4, mật độ dân cư cao 42.000 người/km2, hiện có tới 6.340 ca nhiễm, tỷ lệ 3,6%, có 298 ca tử vong, tỷ lệ 4,6% so với ca nhiễm. 13 phường của Quận 4 đều là vùng đỏ. Nhóm tình nguyện viên đã không quản ngại mưa nắng, rủi ro lây nhiễm bệnh khi đến tận các ngõ, hẻm trên địa bàn Quận 4 để trao quà đúng nơi cần…

Thực tế cho thấy các biện pháp “an sinh dân sự - dân giúp dân” luôn hiệu quả và có những thời điểm còn đi trước các chính sách hỗ trợ công. Đã có hàng chục tổ nhóm và các CLB thiện nguyện với quy mô lớn nhỏ khác nhau được phát triển và duy trì bền bỉ suốt hai năm cả nước căng mình chống dịch Covid-19.

Cô Diệp - đại diện một nhóm hộ gia đình đặc biệt khó khăn được chu cấp thêm tiền mặt.

Cô Diệp - đại diện một nhóm hộ gia đình đặc biệt khó khăn được chu cấp thêm tiền mặt.

Từ mạng xã hội những tình nguyện viên nhân ái bước ra đời thực

“Tôi tâm niệm nên sống tốt và chia sẻ với nhau ngay cả khi chúng ta đang còn nghèo chứ không phải đợi đến lúc của cải dư thừa mới đi làm từ thiện…” - Giám đốc Công ty phần mềm IZI Soft - Vũ Huy (Face book Huy Vũ) trong vai trò thành viên sáng lập CLB thiện nguyện “Bắc Trung Nam - Chung một tấm lòng” tâm huyết chia sẻ.

Đội TNV tập kết vận chuyển gói cứu trợ an sinh trên các xe tải được phép lưu thông trong TP.

Đội TNV tập kết vận chuyển gói cứu trợ an sinh trên các xe tải được phép lưu thông trong TP.

Nhiều năm trước lương tháng chỉ vài triệu đồng Vũ Huy vẫn hồ hởi cho đi một phần tiền nhỏ bé của mình. Hiện tại khi đã có sự nghiệp và thành công, Vũ Huy giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Trong đợt dịch này, cá nhân anh Huy và IZISoft đã dành gần 300 triệu đồng cứu trợ bà con vùng dịch tại TP HCM và Hà Nội.

FB Do Hoang Vi viết: Sau phát động của câu lạc bộ, chương trình đã nhận được đóng góp rất trân quý từ các nhà hảo tâm. Vợ chồng em tiếp tục chia sẻ 200 phần quà đến nhiều hộ gia đình tại các địa bàn Hóc Môn, Tân Bình, Tân Phú, Quận 12. Mỗi phần quà gồm: 5kg gạo, 02 hộp cá, 1kg rau xanh, 1kg củ quả, 0.5kg chanh, 1 hũ mắm cá cơm, 0.5kg đường, 1 vỉ trứng, 1 chai nước tương, 1 túi khẩu trang 3D Mebiphar.

Gói an sinh nhu yếu phẩm gạo mì, rau, trứng được TNV chuyển đến tận tay người dân trong các ngõ, hẻm sâu thuộc khu phong tỏa.

Gói an sinh nhu yếu phẩm gạo mì, rau, trứng được TNV chuyển đến tận tay người dân trong các ngõ, hẻm sâu thuộc khu phong tỏa.

Trực tiếp phát 200 phần quà cứu trợ tại các xóm trọ, khu dân ngoại tỉnh tại Thủ Đức, TNV chương trình “Bắc Trung Nam - Chung một tấm lòng”, chị Dương Thanh Thủy (FB Liên Thủy) nghẹn lời: “Chứng kiến người dân bị tình thế đẩy vào khốn khó mà xót xa. Khi nhận những phần quà an sinh bà con vừa mừng vửa tủi, nước mắt lăn dài…”.

Vẫn còn rất nhiều TNV phụ trách phát quà tại các địa bàn khác nữa: Chị Thúy (FB Linh Thúy) hơn 300 phần quà cho các khu vực Gò Vấp, Quận 12. Chị Yến (FB Nguyen Yen) phát 100 phần quà tại Quận 8, Quận 4… “Đau lòng nhìn một Sài Gòn “băng bó” vì COVID-19, chúng tôi càng mong muốn được đồng cam cộng khổ nhiều hơn với bà con mình, dù mỗi ngày phải đối mặt với bao nguy khó, dịch bệnh bủa vây ”, chị Thúy nói.

Những tình nguyện viên, họ cũng là người bằng xương bằng thịt, phía sau họ cũng có cha mẹ và người thân đang vô cùng lo lắng. Mong sao các anh chị em chân cứng đá mềm sát cánh cùng bà con cả nước vượt qua đại dịch. Càng mong nguyện hơn, mỗi đội nhóm TNV lúc ra quân cũng như sau khi đã hoàn thành công việc trở về luôn đầy đủ quân số, và phía sau lưng họ sẽ là một vùng xanh...

Đọc thêm