Áo ấm mùa noel sưởi ấm những mảnh đời nghèo

Nhóm võ sinh lớp Aikido quận Tân Bình, TP.HCM vừa thực hiện “hành trình” đi khắp các tuyến đường phố trong đêm để trao những chiếc áo ấm và tiền cho những mảnh đời nghèo khổ mưu sinh trong đêm lạnh của mùa Noel... 

Nhóm võ sinh lớp Aikido quận Tân Bình, TP.HCM vừa thực hiện “hành trình” đi khắp các tuyến đường phố trong đêm để trao những chiếc áo ấm và tiền cho những mảnh đời nghèo khổ mưu sinh trong đêm lạnh của mùa Noel. 

Trao quà
Trao quà
Sáng 22/12, nhóm bạn trẻ đã có mặt tại mái ấm tình thương của quận Tân Bình để trao tặng những món quà và tổ chức các trò chơi cho các em.

Sau đó, CLB tập trung lại và bắt đầu lên đường với 30 chiếc áo ấm và 30 phong bì bên trong là 50 ngàn đồng mà các bạn của CLB võ thuật Aikido quận Tân Bình và 1 nhóm từ thiện Xuân Yêu Thương quyên góp vào. 

Lượt trình đi không có điểm đến, các thành viên đã đi qua các tuyến đường liên quận để tặng những chiếc áo ấm và quà cho những người bán hàng đêm khuya, công nhân vệ sinh đường phố, những người nhặt ve chai…

Cầm quà trên đôi bàn tay nhăn nheo, bà Nguyễn Thị Hai (48 tuổi, quê Phú Yên) đi nhặt ve chai liên tục cảm ơn mọi người. “Đối với tôi, đây có lẽ là một mùa giáng sinh ấm áp và ý nghĩa nhất. Vì cha mẹ tôi mất sớm, vào TP không nơi nương tựa, cuộc sống thì nay đây mai đó qua ngày. Tối đến phải ngủ nhờ dưới những hiên nhà đã đóng cửa…”, bà Hai xúc động nói. 

Bà Hai
Bà Hai xúc động nhận món quà từ các thành viên.
Thầy Lê Hoàng Mai, trưởng bộ môn Aikido Tân Bình chia sẻ: “Mỗi tháng CLB đều tổ chức cho các em đi thăm và tặng quà cho những mảnh đời cơ nhỡ. Tuy món quà không lớn về mặt vật chất, nhưng về tinh thần phần nào giúp những mảnh đời nghèo khó có niềm tin lạc quan hơn, đồng thời các em nhỏ có một cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống này”.

Thọ Lang

Đọc thêm