Trước một đối thủ khôn ngoan hơn, đội bóng nước Anh không thể có màn lội ngược dòng, đành dừng chân ở bán kết Champions League vào rạng sáng nay (8/5).
HLV Luis Enrique cho tiền đạo săn bàn Dembele ghế dự bị ở màn tiếp đón Arsenal, nhưng sức mạnh tấn công của PSG vẫn không giảm mà còn đa dạng hơn từ sức trẻ của Doue.
Arsenal ở vào thế không còn đường lùi nên sớm đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Họ có nhiều cơ hội ăn bàn ở những phút đầu trận đấu. Việc dâng đội hình lên quá cao như một trò chơi đánh cược sinh mệnh và pháo thủ phải trả giá.
Xuất phát từ quả đá phạt chếch về biên phải, bóng được treo vào vòng cấm Arsenal, tiền vệ Thomas Partey đánh đầu giải nguy nhưng Gabriel Martinelli không theo sát Fabrian Ruiz ở tình huống bóng bật ra để tiền vệ người Tây Ban Nha thoải mái khống chế bằng ngực và tung ra cú volley uy lực từ mép vòng cấm đánh bại Raya.
Arsenal tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 2 khi mà tỷ số đã là 2-0 sau cả lượt đi và về. Nhưng độ chính xác của học trò HLV Mikel Arteta vẫn không thể hạ gục thủ môn Donnarumma.
Phút 66, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho PSG hưởng quả phạt 11m. Nhưng Vitinha thực hiện không thành công. Điều đó không sao vì chỉ vài phút sau họ có thêm bàn thắng.
Hakimi và cầu thủ này thực hiện cú dứt điểm rất nhanh đánh bại thủ thành Raya nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà ở phút 72, khi Arsenal không kịp trở tay.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Arsenal cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 76, cầu thủ vào sân thay người Leandro Troussard có đường căng ngang để Bukayo Saka dứt điểm cận thành rút ngắn cách biệt.
|
Đó chỉ như một món quà an ủi pháo thủ. Thua chung cuộc 3-1, đội bóng nước Anh bất lực nhường chiếc vé chơi trận chung kết với Inter cho PSG. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, PSG giành quyền vào chơi trận chung kết.
Chúng ta sẽ biết được nhà vô địch Champions League 2024/25 vào ngày 1/6.