Bác sỹ thờ ơ khiến nạn nhân “cuộc chiến bên sông” mất mạng

(PLO) - Nguyên nhân cái chết của nạn nhân Lê Chí Tâm được cho rằng do sự “dửng dưng” của bác sỹ cấp cứu. Bởi sau khi khi xảy ra cuộc ẩu đả bên bến sông, nạn nhân tỏ ra khá ổn định, tỉnh táo.
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Khoảng 22h ngày 7/8, khi đến bến đò Cào Đá giáp ranh giữa hai xã Phương Trà và Ba Sao, Lê Chí Tâm (31 tuổi) và Hồ Trọng Hữu (28 tuổi, cùng ngụ ấp 3, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chuẩn bị lên đò, chợt vài thanh niên đi xe gắn máy, nẹt bô inh ỏi chạy tới. Hai bên “tức khí” chửi bới qua lại, đối tượng Nguyễn Văn Hiền (19 tuổi, ngụ ấp 1, xã Ba Sao) rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm Tâm 3 nhát. 
Bến đò luôn xảy ra “chiến tranh” trai làng
Theo hồ sơ vụ việc, chiều 7/8, khi lĩnh tháng lương đầu tiên xong, Hiền xin nghỉ việc một ngày ở lò bánh mình để để đem tiền về cho cha mẹ. Đến tối cùng ngày, Hiền lái xe ra bến đò Cào Đá, nằm giáp ranh giữa hai xã Phương Trà và xã Ba Sao để trở lại Cao Lãnh làm việc, đi với Hiền còn có vài thanh niên khác. Lúc đó, nhóm của Tâm và Hữu cũng vừa về tới, đợi đò qua sông. Khi thấy một nhóm thanh niên vừa chạy xe, vừa nẹt bô inh ỏi, Hữu đã lên tiếng chửi bới, nhóm kia cũng chẳng vừa nên không tiếc lời chửi lại. 
Di ảnh thanh niên xấu số.
 Di ảnh thanh niên xấu số.
Hữu tiến lại gần, nhận ra Hiền nên hai bên bắt tay làm hòa. Tuy nhiên, khi nhóm của Tâm và Hữu lên đò để về nhà, Hiền liền lấy đá chọi theo. Tức giận, nhóm củaTâm kêu người lái đò quay ngược lại để tìm Hiền hỏi cho rõ phải trái. 
Biết Hiền quá đáng, nhóm bạn đi chung liền tránh đi nơi khác. Thấy đối phương đông người mà mình lại “đơn thương độc mã”, Hiền liền tìm chỗ ẩn nấp. Khi lên tới bờ, Hữu cùng 2 thanh niên khác đi trước, lục lọi khắp mọi khu vực xung quanh bến đò nhưng không tìm được Hiền. Lúc Tâm đi ngang bụi chuối thì nghe tiếng rục rịch nên tới quan sát và thấy Hiền. 
Bị phát hiện, Hiền liền rút dao bấm đã thủ sẵn trong người, đâm Tâm liên tục 3 nhát. Dù rất đau đớn nhưng Tâm cũng cố gắng, dùng hết sức bình sinh để khống chế Hiền. Bị đối phương giữ quá chặt, Hiền cố gắng vùng vẫy và cắn vào tay Tâm để thoát thân. Tuy nhiên, Hữu và các thanh niên kia đã kịp thời chạy tới tước dao của Hiền và chở Tâm đi cấp cứu.
Đến khoảng 23h30 đêm đó, lực lượng tuần tra công an xã Phương Trà đi ngang qua bến đò thì phát hiện Hiền đang nằm bất tỉnh. Sau khi xác định được danh tính, công an xã Phương Trà đã gọi điện báo tin cho cha mẹ Hiền biết tin để họ chở thanh niên này đi bệnh viện chữa trị. 
Đến sáng 8/8, Tâm đã tử vong tại bệnh viện vì vết dao đâm làm dứt động mạch chính ở phổi. Đến trưa cùng ngày, thấy con đã tỉnh táo lại, gia đình liền đưa Hiền ra trụ sở công an xã Phương Trà đầu thú. Sau đó, đối tượng được áp giải lên công an huyện Cao Lãnh. 
Một số người dân xung quanh bến đò cho biết, đây là nơi thường xuyên xảy ra các vụ ẩu đả của thanh niên hai xã, hầu như tháng nào cũng có một vài “trận chiến”. Hôm vụ việc xảy ra, trời đã về khuya nên những nhà xung quanh không ai chứng kiến rõ đầu đuôi. Tuy nhiên, khi nghe tiếng Tâm kêu cứu, họ cũng không dám ló đầu ra khỏi nhà vì sợ mang họa vào thân. 
Cha mẹ nạn nhân giận bác sĩ thờ ơ 
Tìm về nhà nạn nhân, ông Lê Văn Chật (55 tuổi, cha của Tâm) bày tỏ nỗi bức xúc vì thái độ thờ ơ của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (Bệnh viện Hữu Nghị). Ông cho biết: 
“Con tôi bị đâm, tính mạng đang ở trong tình trạng nguy kịch, vậy mà các bác sĩ trực hôm đó cứ “đủng đà đủng đỉnh”, chỉ sát trùng, khâu vết thương rồi chờ tới 7h sáng hôm sau mới mổ. Tôi chở con đi cấp cứu chứ đâu phải đi khám bệnh. Hơn thế, khi thấy thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của họ, tôi xin chuyển viện nhưng các bác sĩ tại đây lại không đồng ý. Nếu như được cứu chữa kịp thời, có lẽ con tôi không phải uổng mạng như vậy”.
Cha mẹ nạn nhân cho rằng sự thờ ơ của các bác sĩ là một trong những nguyên nhân khiến con mình uổng mạng.
 Cha mẹ nạn nhân cho rằng sự thờ ơ của các bác sĩ là một trong những nguyên nhân khiến con mình uổng mạng.
Cùng suy nghĩ với ông Chật, nhân chứng Hữu tỏ vẻ bức xúc: “Nếu các bác sĩ làm việc có trách nhiệm, có đạo đức thì chắc chắn anh Tâm không đến nỗi như vậy. Dù bị thương nhưng anh ấy vẫn rất tỉnh táo để chuyện trò, còn nhớ mình đã làm rơi bóp rồi nhờ người về kiếm giùm. Theo quan sát của tôi, vết thương của anh Tâm cũng không quá nguy hiểm nhưng vì để quá lâu nên mới xảy ra hậu quả đáng tiếc”.
Theo lời ông Chật, đứa con trai xấu số của ông đã có người yêu. Tuy nhiên, vì năm nay anh Tâm đang ở tuổi 33, nhiều người quan niệm ở tuổi này lấy vợ không tốt nên hai bên gia đình tính sang năm mới tổ chức đám cưới. 
Khi con  trai gây ra án mạng, cha mẹ Hiền cũng lao đao vì phải chạy vạy, vay mượn tiền bạc của bà con xóm giềng để lo hương khói cho gia đình nạn nhân. Ông Nguyễn Văn Miên (42 tuổi, cha Hiền) chia sẻ:  “Gia đình tôi nghèo, cũng may, hai con trai đã lớn, có thể lao động kiếm tiền nên chẳng thiếu nợ ai. Không ngờ, chưa nhờ được gì thì thằng Hiền đã gây ra tội. Cả nhà tôi không có nổi một tấc đất cắm dùi. Khi đi mượn tiền, nhiều người cũng tỏ ra e ngại, không dám cho mượn nhiều. Bởi vậy, ngoài số vốn ít ỏi ra, tôi phải mượn khắp cả xóm mới đủ 10 triệu đưa sang hỗ trợ cho gia đình bên ấy. Cũng may, anh chị bên đó hiền lành, không chửi bới hay lăng mạ vợ chồng tôi”./.

Đọc thêm