Bắt kẻ dùng súng trả thù người nói mình nghiện ma túy

17h ngày 17/9, anh Vũ Tấn Đạt (31 tuổi, ở phố Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ngồi uống nước tại trước vỉa hè số 46 phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) thì có một đối tượng đi xe máy đến gọi anh Đạt ra và dùng súng bắn đạn hoa cải dí vào bụng anh Đạt, bóp cò rồi bỏ chạy.
17h ngày 17/9, anh Vũ Tấn Đạt (31 tuổi, ở phố Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ngồi uống nước tại trước vỉa hè số 46 phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) thì có một đối tượng đi xe máy đến gọi anh Đạt ra.

Sau đó, đối tượng dùng súng bắn đạn hoa cải dí vào bụng anh Đạt, bóp cò rồi bỏ chạy. Do anh Đạt kịp thời gạt khẩu súng xuống nên chỉ bị thương ở đùi.

Hôm qua - 18/9, Công an quận Ba Đình đã xác định và bắt giữa Lê Trọng Hiếu (34 tuổi, ở số 2, Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình), là đối tượng nổ súng nêu trên. Cơ quan công an đã thu hồi khẩu súng bắn đạn hoa cải và 2 viên đạn.

Hiếu khai: Trước đây nghiện ma túy nhưng nay đã cai nghiện được. Do tức giận anh Đạt rêu rao Hiếu vẫn còn nghiện ma túy nên Hiếu đi Lạng Sơn mua khẩu súng trên với giá 450.000 đồng về trả thù.

H.A

Đọc thêm