Bất ngờ 2 tài năng trẻ của SLNA chấn thương nặng bị lãng quên suốt 2 tháng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 4/6, hai cầu thủ tài năng của SLNA là Cái Văn Quỳ và Trần Văn Cường đã được đưa đi khám, chữa trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.
Cái Văn Quỳ được đưa đi chữa bệnh sau thời gian dài tự chăm sóc bản thân
Cái Văn Quỳ được đưa đi chữa bệnh sau thời gian dài tự chăm sóc bản thân

Hai cầu thủ này bị chấn thương nhưng không được khám chữa bệnh trong thời gian dài.

Tiền đạo Cái Văn Quỳ được xem là một "viên ngọc sáng" của bóng đá trẻ SLNA, khi giúp U15 SLNA vô địch 2 năm liên tiếp (2018 + 2019) và là "thủ lĩnh" của U15 Việt Nam ở Cup Acecook 2019.

Vào ngày 5/4/2021, sau khi giúp U19 SLNA vào tứ kết U19 QG 2021 thì em bị chấn thương. Từ đó đến nay là 2 tháng nhưng thật bất ngờ, em không được đưa đi điều trị, mà tự hồi phục ở CLB.

Trần Văn Cường tự chữa chấn thương của mình bằng phương pháp truyền thống

Trần Văn Cường tự chữa chấn thương của mình bằng phương pháp truyền thống

Đến khi người hâm mộ và truyền thông phản ánh trường hợp của em, nhà tài trợ mới lập tức đưa Cái Văn Quỳ và Trần Văn Cường ra BV Trung ương Quân đội 108 khám và điều trị.

Cái Văn Quỳ được chẩn đoán bị đứt dây chằng chèo, một chấn thương có thể chấm dứt sự nghiệp bóng đá của em. Em đang được làm thủ tục để mổ sớm nhất có thể.

Cái Văn Quỳ được xem là một tài năng "xưa nay hiếm", gặp sự cố khi đang thi đấu cống hiến cho U19 SLNA tại VCK U19 QG 2021. Thế nhưng, khó hiểu là khi em gặp chấn thương có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và tương lai thì lại bị ... lãng quên?.

Bầu Bá thăm nơi ở của các cầu thủ trẻ SLNA

Bầu Bá thăm nơi ở của các cầu thủ trẻ SLNA

Hôm 1/6, ông Trương Sỹ Bá ("Bầu Bá"), Chủ tịch Tập đoàn Tân Long bất ngờ thị sát nơi ở của đội trẻ SLNA, chứng kiến nhà vô địch U17 SLNA Trần Văn Cường bị trật khớp chân nhưng hơn 2 tháng chỉ nằm... đắp lá và chườm đá. Dù trước đó bác sỹ chỉ định Cường phải bó bột, nhưng người phụ trách y tế đội trẻ sau giải đã xin nghỉ, khiến Cường phải tự lo bản thân.

Chứng kiến mỗi phòng có hơn chục cầu thủ sinh hoạt, xung quanh là quần, áo, chăn màn, giày dép rất lộn xộn, giữa trưa nóng bức, gió Lào thổi hầm hập, "Bầu Bá" đã thở dài. ''Mai anh em phải làm ngay những việc cấp bách, chỉnh trang lại nơi ăn chốn ở cho các cháu, chứ để thế này tội quá'', ông nói với trợ lý.

"Bầu Bá" cũng quyết định tăng lương thưởng gấp 2-3 lần và nâng chế độ đãi ngộ cho các cầu thủ trẻ.

Hai cầu thủ đã có mặt tại bệnh viện 108 vào sáng 4/6

Hai cầu thủ đã có mặt tại bệnh viện 108 vào sáng 4/6

Chỉ nhận mức lương có 5 triệu đồng/tháng, dù gắn bó với đội SLNA hàng chục năm trời, Bác sỹ Trần Ngọc Mạnh buộc phải viết đơn xin nghỉ từ năm ngoái... Có ý kiến cho rằng, lương bác sỹ đội 1 còn vậy thì khó trách vì sao, các bác sỹ ở đội trẻ SLNA cũng lần lượt rũ áo ra đi, "thả nổi" sức khỏe các cầu thủ trẻ SLNA.

Đọc thêm