Bê bối bóc lột tình dục làm "kinh động" cơ quan cứu trợ quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 80 nhân viên cứu trợ, bao gồm một số nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã tham gia vào lạm dụng và bóc lột tình dục trong cuộc khủng hoảng Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo, một ủy ban độc lập cho biết hôm thứ Ba.
Báo cáo chỉ ra những cáo buộc lạm dụng tình dục quy mô lớn nhất liên quan đến một tổ chức của Liên hợp quốc trong nhiều năm ở Cộng hòa Congo vừa được công bố. Ảnh: AP
Báo cáo chỉ ra những cáo buộc lạm dụng tình dục quy mô lớn nhất liên quan đến một tổ chức của Liên hợp quốc trong nhiều năm ở Cộng hòa Congo vừa được công bố. Ảnh: AP

Cuộc điều tra đã được thúc đẩy bởi một cuộc điều tra vào năm ngoái của Thomson Reuters Foundation và The New Humanity, trong đó hơn 50 phụ nữ cáo buộc các nhân viên cứu trợ từ WHO và các tổ chức từ thiện khác đòi quan hệ tình dục để đổi lấy việc làm trong giai đoạn 2018-2020.

Báo cáo chỉ ra ít nhất 21 trong số 83 thủ phạm bị nghi ngờ đã được làm việc cho WHO và rằng các vụ lạm dụng, bao gồm 9 cáo buộc hiếp dâm, là do cả nhân viên trong nước và quốc tế thực hiện.

"Nhóm đánh giá đã xác định rằng các nạn nhân được cho là đã được hứa cho công việc để đổi lấy quan hệ tình dục hoặc để giữ việc làm của họ", thành viên Ủy ban Malick Coulibaly nói trong một cuộc họp báo.

Nhiều thủ phạm nam từ chối sử dụng bao cao su và 29 trong số phụ nữ đã mang thai và một số bị kẻ lạm dụng ép phá thai sau đó, ông nói thêm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đã cam kết không khoan nhượng đối với lạm dụng tình dục. Ảnh: South Morning Herald

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đã cam kết không khoan nhượng đối với lạm dụng tình dục. Ảnh: South Morning Herald

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đã cam kết không khoan nhượng đối với lạm dụng tình dục và được cho là đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai tại cơ quan y tế của Liên hợp quốc, cho biết, bản báo cáo đã khiến "người đọc khó chịu" và xin lỗi các nạn nhân.

"Những gì đã xảy ra với bạn sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai. Điều đó không thể bào chữa được. Ưu tiên hàng đầu của tôi là đảm bảo rằng thủ phạm phải chịu trách nhiệm", ông nói và hứa hẹn các bước tiếp theo bao gồm "cải cách cơ cấu và văn hóa của chúng ta".

Giám đốc khu vực của WHO Matshidiso Moeti cho biết cơ quan "rất khiêm tốn, kinh hoàng và đau lòng" trước phát hiện này. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng xin lỗi và cảm ơn các nạn nhân vì họ đã dũng cảm làm chứng.

Các thủ phạm được biết đến đã bị WHO cấm làm việc trong tương lai cũng như chấm dứt hợp đồng của bốn người làm việc cho cơ quan này, các quan chức WHO cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ liệu thủ phạm có bị truy tố hay không. Nhưng Tổng Giám đốc WHO cho biết dự định chuyển các cáo buộc hiếp dâm tới Congo và các quốc gia có nghi phạm. Một số trong số chúng vẫn chưa được xác định.

Đại diện của các nạn nhân tại điểm nóng Ebola một thời là Beni ở miền đông Congo hoan nghênh phản ứng của WHO, nhưng kêu gọi tổ chức này làm nhiều hơn nữa.

Esperence Kazi, điều phối viên của nhóm quyền phụ nữ "One Girl One Leader" ở Beni cho biết: "Chúng tôi khuyến khích WHO tiếp tục và cho cộng đồng thấy rằng những kẻ bạo hành phụ nữ và con gái của họ trong cộng đồng của họ đã bị trừng phạt thực sự và nghiêm khắc".

Dịch Ebola kéo dài hai năm khiến hơn 2.200 người Congo thiệt mạng.

Dịch Ebola kéo dài hai năm khiến hơn 2.200 người Congo thiệt mạng.

Đồng chủ trì cuộc điều tra Aïchatou Mindaoudou nói rằng "không có sự trùng lặp" giữa những nạn nhân đã làm chứng trong các báo cáo truyền thông năm ngoái và những người mà nhóm đã phỏng vấn, cho thấy thực tế có thể có vấn đề lớn hơn những gì báo cáo đã biết.

Một số người ở cấp cao hơn của WHO "đã nhận thức được những gì đang diễn ra và đã không hành động", bà nói thêm.

Vào tháng 6 năm ngoái, Chính phủ Congo đã tuyên bố hết dịch Ebola kéo dài hai năm khiến hơn 2.200 người thiệt mạng - đợt bùng phát lớn thứ hai kể từ khi virus được xác định vào năm 1976.

Congo và các cơ quan viện trợ khác cũng đã cam kết điều tra vụ lạm dụng tình dục. Bộ trưởng Nhân quyền Congo chưa đưa ra bình luận gì về các cáo buộc này.