Bé gái nghi bị bạo hành với 9 chiếc đinh trong hộp sọ: Người đàn ông sống cùng mẹ cháu bé là ai?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhập viện trong tình trạng hôn mê, hình ảnh chụp phim cho thấy có 9 chiếc đinh trong hộp sọ, cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội nhiều khả năng là nạn nhân của một vụ bạo hành. Dư luận đang tò mò về danh tính người đàn ông sống cùng mẹ cháu bé.
 Bé gái nghi bị bạo hành với 9 chiếc đinh trong hộp sọ: Người đàn ông sống cùng mẹ cháu bé là ai?

Cháu ĐNA là con của anh ĐHT (Thôn 2a xã Canh Nậu - Thạch Thất - Hà Nội) và chị NTL. Anh T và chị L có 3 người con. Vào khoảng tháng 2 (âm lịch), chị L bỏ nhà ra đi. Đến tháng 6 họ ly hôn. Anh T nuôi 2 con lớn, còn chị L nuôi cháu A - con út mới được 3 tuổi.

Nhiều nguồn tin cho biết, sau khi bỏ chồng, chị L chung sống như vợ chồng với một người đàn ông. Bà Kim Thị Sành - chủ nhà trọ nơi mẹ con chị L sinh sống cũng xác nhận thông tin này. Bà cho biết, họ dến đây thuê trọ khoảng 3 tháng nay. Cả chị L và người đàn ông cùng đến xin thuê nhà, nên bà Sành tưởng họ là vợ chồng. Về sau, bà thấy cháu A gọi người đàn ông này là chú.

Một người hàng xóm cũng cho biết: Tôi chỉ thấy nhà họ có một người đàn ông và người phụ nữ bầu khoảng 5- 6 tháng, cùng với bé gái. Họ sáng đi, tối về, ít giao tiếp với hàng xóm.

Sau khi thông tin về bé A phải nhập viện ấp cứu trong tình trạng nguy kịch với 9 chiếc đinh cắm trong sọ não, thông tin về người đàn ông sống cùng mẹ con cháu A chưa được tiết lộ.

Hiện cơ quan công an cũng chỉ thông tin về việc triệu tập chị L tới làm việc, chưa có quyết định tạm giữ người đàn bà này, đồng thời cũng không cung cấp thông tin về người đàn ông liên quan.

Tại khu vực gia đình cháu A sinh sống, dân làng cho biết, họ thường xuyên thấy chị L đi cùng một người đàn ông cũng là người trong xã Canh Nậu. Tuy nhiên, người này và gia đình hiện không thường xuyên sống ở địa phương.

Nguồn tin khác cung cấp thêm: Người đàn ông nghi đang sống chung với mẹ con cháu NA có tính cách hơi khác thường, hạn chế về khả năng thính giác và phát âm. Đặc điểm này cũng phù hợp với thông tin bà chủ nhà trọ cung cấp: "Tôi thấy chú ấy nói không rõ, hơi khó khăn."

Trước đó, như báo PLVN đã đưa tin, chiều 17/1, cháu ĐNA 3 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê với 9 chiếc đinh cắm trong đầu. Các bác sỹ đã phát hiện ngoài tổn thương ở sọ não, cháu còn phải bó bột ở tay (thời gian khoảng 2 tuần). Trước đó, chỉ trong khoảng 3 tháng, cháu NA nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch tính mạng do ngộ độc thuốc trừ sâu, nuốt 3 chiếc đinh, dị vật ở mũi. Những tai nạn này đến với bé gái 3 tuổi khiến dư luận nghi ngờ cháu bé bị bạo hành.

Cơ quan công an cũng đã vào cuộc xác minh nghi vấn này.

Tại nhà trọ của cháu bé, hàng xóm và chủ nhà trọ cho biết gia đình cháu mới chuyển về trọ, họ không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cháu bị bạo hành.

Một người hàng xóm của xoám trọ cho hay, vào buổi chiều ngày 17, họ thấy cháu bé được người đàn ông sống cùng bế về từ nhà gửi trẻ, tình trạng của cháu bé lúc đó đã khá nguy kịch.

Đọc thêm