Bé gái tố bị ông tổ trưởng hiếp dâm: Nghi án có nguy cơ bị chìm xuồng?

(PLO) - Bé gái ở Quảng Ninh tố bị ông tổ trưởng tổ dân phố 4 lần hiếp dâm. Tuy nhiên, theo gia đình nạn nhân, vụ án có nguy cơ bị ‘chìm xuồng’ khi cơ quan công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.
Bé gái tố bị ông tổ trưởng hiếp dâm: Nghi án có nguy cơ bị chìm xuồng?

Theo trình bày của  chị Dương Thị C. - mẹ nạn nhân, sau khi cô giáo phát hiện ra câu chuyện cháu H -  con chị bị xâm hại, cô giáo đã lập tức báo cho gia đình nạn nhân đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

“Sáng ngày 23/3/2016, gia đình cùng anh công an tên Đ.A ở phòng điều tra hình sự công an thành phố Hạ Long đã đưa cháu đi khám sức khỏe tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh. Kết quả cho thấy cháu bị rách màng trinh, bị xâm hại tình dục” – chị Chiều – mẹ nạn nhân kể.

Ngày 23/5/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra – công an Thành phố Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139 – Vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Cao Xanh – Tp Hạ Long.

Tuy nhiên, đến ngày 23/1/2017, Đại tá Nguyễn Quốc Trung – Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công anh tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 10/PC45 tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự. Quyết định ghi rõ: Sau khi tiến hành điều tra thấy đã hết thời hạn điều tra chưa xác định được bị can của vụ án.

“Chúng tôi rất bức xúc,  sự việc đã 5 rõ 10 như thế, nhưng không hiểu sao cơ quan công an lại đình chỉ vụ án. Khi sự việc vỡ lở, gia đình ông V gồm vợ, con và em dâu của vợ ông V đã đến gặp gia đình tôi để thương thảo, xin bồi thường nhân phẩm cho con gái tôi 30.000.000 đồng, nhưng gia đình tôi không đồng ý” – chị Chiều cho biết thêm.

Trước đó, như báo PLVN đã đưa tin, cháu Dương Thị H. – hiện đang là học sinh trường THCS Cao Xanh – Tp Quảng Ninh tố  đã bị một người tên V, ở gần nhà, khi đó là tổ trưởng tổ dân phố xâm hại nhiều lần. 

Lần đầu tiên là vào khoảng tháng 11/2015 – khi đó H. đến chơi với L. – cháu ngoại ông V. Ông V đã dụ dỗ, de dọa và ‘làm trò người lớn” ngay tại nhà ông V.

Sau khi thực hiện xong hành vi bỉ ổi, ông V. đã cho H. 50 nghìn đồng và dặn không được nói chuyện này với ai.  

Lần thứ hai, vào khoảng cuối tháng 11/2015, trên đường đi lấy củi về, ông V gặp cháu H. và kéo cháu vào bụi rậm gần đó hiếp dâm cháu.

Lần thứ 3 vào khoảng tháng 1/2016. Vào khoảng 2h chiều, khi cháu H ở nhà một mình, ông V đã vào nhà, đè cháu H xuống để làm bậy, nhưng lần này do H chống lại quyết liệt nên ông V không thực hiện được hành vi.

Lần thứ 4 –  cháu H bị ông V xâm hại ngay tại nhà mình. Ông V còn dặn H: Ai nhìn thấy thì giả vờ bảo là ông đang hỏi cái bể cá. “Khi làm xong, ông cho cháu 100 nghìn đồng, rồi nói với cháu không được kể chuyện này với ai.”

Việc mình bị xâm hại, tưởng chỉ có hung thủ và nạn nhân biết, nhưng sau đó, H đã kể cho một người bạn, người bạn này lại kể cho người bạn khác, một cô giáo đi ngang qua vô tình nghe thấy nên đã báo lại với hiệu trưởng. Cô Hiệu trưởng đã thông báo lại với mẹ cháu bé và đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Chị Dương Thị C. - mẹ nạn nhân cho biết: Do công việc vất vả, nên chị không có thời gian trò chuyện với con nhiều, Sau khi nghe cô giáo gọi lên cho biết sự việc, chị mới tá hỏa. Khi hỏi cháu, cháu cho biết ông V đã 4 lần xâm hại cháu. Mỗi lần ông làm hại cháu xong, ông V đều cho cháu 20 – 100.000 đồng.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm