Bé trai 4 tuổi hy sinh mạng sống để cứu bạn

Người dân trên khắp nước Mỹ những ngày vừa qua không ngớt bàn tán về tấm gương dũng cảm, bất chấp hiểm nguy để cứu bạn của một bé trai 4 tuổi. Việc làm của em khiến không ít người lớn phải suy nghĩ và hổ thẹn. 

Người dân trên khắp nước Mỹ những ngày vừa qua không ngớt bàn tán về tấm gương dũng cảm, bất chấp hiểm nguy để cứu bạn của một bé trai 4 tuổi. Việc làm của em khiến không ít người lớn phải suy nghĩ và hổ thẹn.  
Tấm gương dũng cảm của bé Xander đã khiến nhiều người Mỹ choàng tỉnh.
Tấm gương dũng cảm của bé Xander đã khiến nhiều người Mỹ choàng tỉnh.
Sau những đấu tranh gay gắt về mặt nội tâm, cha mẹ của Xander Vento – bé trai đã bị chìm xuống bể bơi sau khi cố gắng cứu sống một cô bé 3 tuổi – ngày 9/8 đã đưa ra một quyết định vô cùng đớn: chấm dứt đời sống thực vật của đứa con trai bé bỏng.
“Chúng tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn là rút thiết bị hỗ trợ sự sống của Xander. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã động viên và cầu nguyện cho con trai của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm và sự trợ giúp của các bạn”, anh chị Cris và Misty Vento trong một thông báo đẫm nước mắt ngày 9/8 bày tỏ. 
Trong thông báo của mình, cặp vợ chồng này nói rằng họ hy vọng câu chuyện về cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của Xander sẽ trở thành động lực để mọi người sống tốt đẹp hơn. “Đứa trẻ là thiên thần nhỏ trong bể bơi, đã hy sinh bản thân để cứu giúp người khác” - bố mẹ cậu bé xúc động nói và cho biết sẽ hiến nội tạng của con trai để cứu giúp nhiều người khác. “Chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có một cậu con trai tốt bụng và chu đáo như Xander. Con trai tôi giờ sẽ tiếp tục cứu nhiều mạng sống khác bằng chính thân thể mình” – Vento cho biết thêm.
Câu chuyện về bé Xander là chủ đề được rất nhiều người Mỹ nói đến trong ngày qua. Bởi bé trai nhỏ nhắn này chính là người đã thiệt mạng trong lúc tìm cách cứu một bé gái 3 tuổi đang vùng vẫy trong bể bơi thành phố Fort Worth, bang Texas.
Vụ việc đau lòng xảy ra khoảng 15h ngày 6/8 tại một bể bơi công cộng ở khu phố Timberland. Ở thời điểm đó, bé Xander được mẹ đưa đến bể bơi để tập bơi. Tuy nhiên, khi đang chơi ở trên quanh bể thì bất ngờ Xander nhìn thấy một bé gái đang gặp nạn. Cậu bé đã nhanh chóng nhảy xuống, tìm hết sức đẩy bé gái ngoi lên mặt nước và xô bé vào bờ.
Tuy nhiên, khi bé gái chạm được đến thành bể thì Xander lại kiệt sức và chìm xuống đáy bể. Khi các nhân viên cứu hộ có mặt, cậu bé nhỏ nhắn đã không còn thở nữa. Xander sau đó được đưa tới trung tâm y tế dành cho trẻ em ở hạt Cook bằng trực thăng. Cậu bé đã rơi vào trạng thái hôn mê và buộc phải sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống kể từ ngày 6/8. Trong khi đó, bé gái 3 tuổi được báo cáo là đã bình phục và không gặp nguy hiểm về tính mạng. 
Tấm gương dũng cảm của bé Xander đã khiến nhiều người Mỹ choàng tỉnh. “Bản năng sống sót của con người là rất lớn, kể cả ở những đứa trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cậu bé Xander lại mạo hiểm cả cuộc sống của mình và sự thực là đã ra đi trong khi đang tìm cách cứu sống một người khác.
Cái chết của cậu bé nhắn nhủ mỗi chúng ta phải yêu thương mọi người nhiều hơn, cống hiến hơn nữa cho xã hội” – một cư dân mạng tên Judy Weiberger viết. Tờ Tin tức buổi sáng Dallas trong khi đó cũng nói rằng, ở thời điểm xảy ra tai nạn, tại bể bơi có khá nhiều người lớn. Vì vậy, tờ báo này đặt câu hỏi, liệu những người lớn đó đứng ở đâu và làm gì khi những đứa trẻ phải vật vã để cứu sống nhau?.
Minh Ngọc (theo Huffington Post)