BGK Bước nhảy hoàn vũ ngày càng "nguội"?

Tới live show thứ 6, nếu Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) nhàm chán là do BGK chứ không phải thí sinh. Thật lạ khi thí sinh BNHV ngày càng hừng hực khí thế thi đấu thì BGK “cứng” của BNHV càng ngày càng nguội.

Tới live show thứ 6, nếu Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) nhàm chán là do BGK chứ không phải thí sinh. Thật lạ khi thí sinh BNHV ngày càng hừng hực khí thế thi đấu thì BGK “cứng” của BNHV càng ngày càng nguội.

Tối qua (29/4) Minh Hằng và bạn nhảy đã góp phần kéo... cảm xúc của khán giả lên. Bài Rumba tràn đầy cảm xúc của cô quả thực đã giúp nhiều người tỉnh ngủ. Chương trình lúc đó đã kéo dài tới gần 11h30, mà BGK ngoài nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất hăng hái, còn lại đều có vẻ thiếu lửa, thậm chí nhận xét dài dòng đến phát... sốt ruột.

Từ trái sang: giám khảo Khánh Thi, Quốc Bảo, Chí Anh
Từ trái sang: giám khảo Khánh Thi, Quốc Bảo, Chí Anh

Thí sinh của BNHV là một bảng màu đa sắc, ngược lại BGK càng ngày càng chứng tỏ họ chỉ có một màu, và ngày càng nhạt. Những vị giám khảo được mời theo mỗi tuần “chất lượng” không ổn định đã đành. Đằng này bộ ba giám khảo cố định Khánh Thi - nhạc sĩ Quốc Bảo – Chí Anh cũng không ổn mới đáng ngại. Ngoài Chí Anh vẫn giữ phong độ ổn định và cách chấm công tâm, hai vị giám khảo còn lại khiến không ít khán giả băn khoăn.

Kiện tướng dance sport Khánh Thi đóng vai giám khảo chuyên môn nhưng chấm điểm rất cảm tính, đôi khi cô cho điểm rộng rãi một cách không cần thiết (mà điểm số có thể tác động tới kết quả). Ngoài ra việc khai thác hình ảnh cặp giám khảo đối nghịch giữa Khánh Thi và Chí Anh chưa thực sự đắc dụng. Khán giả rất ngạc nhiên mỗi lần Chí Anh đưa ra một nhận xét xác đáng, Khánh Thi vẫn có cớ để “nói ngược”. Khi mà điều đó xảy ra thường xuyên thì khán giả buộc phải nghi ngờ năng lực đánh giá của Khánh Thi.

Vị giám khảo đang khiến khán giả truyền hình chờ đợi đến phát mệt mỗi lần anh cho ý kiến là nhạc sĩ Quốc Bảo. Cho đến tối hôm qua các vị giám khảo khác cũng đã sốt ruột vì cách nhận xét dài dòng không liên quan đến khiêu vũ của vị nhạc sĩ này.

Sau khi kiên nhẫn ngồi nghe nhận xét của nhạc sĩ Quốc Bảo, giám khảo Khánh Thi đã phải nhắc: Vậy ý chính của anh là gì?. Còn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (giám khảo linh động của tuần thứ 6) thì nói khéo: lối nhận xét của nhạc sĩ Quốc Bảo rất hoa mĩ nhưng “không bao giờ đi thẳng vào vấn đề”.

***

Đêm qua Minh Hằng tiếp tục đứng thứ nhất với điểm số gần tuyệt đối 39. Anh Thư và Minh Quân về nhì với điểm số 37. Trương Nam Thành vẫn giữ phong độ ổn định, nhưng không vượt qua được sự xuất sắc của Minh Hằng và Anh Thư, anh chỉ được 36 điểm. Vân Trang tuần này bằng điểm Phương Thanh (35 điểm). Rất tiếc khi Huỳnh Đông, một thí sinh nhảy rất say mê, tự nhiên và có tiềm năng đã phải chia tay vì có điểm số thấp nhất (32 điểm). Mà nguyên do là vì anh quá bận rộn, chỉ có 2 ngày tập.

Vào live show tuần tới Vân Trang sẽ phải luyện tập rất tích cực mới mong thay đổi được cục diện vì có quá nhiều đối thủ mạnh như: Minh Hằng, Trương Nam Thành, Minh Quân, Anh Thư. Còn nữ ca sĩ Phương Thanh – có đi được tiếp hay không vẫn là một ẩn số. Không khó để nhận thấy chị “Chanh” nhảy rất tệ, nhưng vẫn cứ băng băng lọt vào vòng trong. Với trường hợp này, không nên đoán trước.

Theo TT&VH

Đọc thêm