Bi hài trời… “giở gió”

Cơn mưa rào sáng qua - 13/7 tại Thủ đô đã xua tan cái nóng bức bối giữa mùa hạ. Dân tình chưa kịp mừng thì đã phải đối diện với những chuyện bi hài mà vị “nước không có nguồn” này gây ra...

Công sở vắng teo
Cơn mưa đột ngột với lượng nước khá lớn đã khiến cho một số tuyến đường Hà Nội lại rơi vào cảnh ngập úng nặng. Giao thông ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm.

Tại đường Trường Chinh, mưa to khiến cả 2 làn đường bị ngập trắng xóa. Tuyến phố Kim Liên cũng sống trong cảnh “no nước”. Từng đoàn xe máy lớn, nhỏ rồng rắn nối đuôi nhau chết máy bì bõm lội tìm nơi “trợ giúp”.

Mỗi lần các xế hộp phóng qua "sông", nhiều xe máy bị sóng đánh ngã dúi dụi.  Mọi người thi nhau "bơi", đẩy, vác xe vượt "biển nước".

 Người người vật lộn giữa biển nước
Một số “chuyên gia lau chùi buzi” , tay cầm giẻ khô và cờ-lê, chạy lăng xăng “giải cứu” xe ngập nước với giá 20.000đồng /lần. Mất tiền vẫn chưa chữa xong bệnh xe, nhiều người khóc dở- mếu dở phải dắt xe quay về nhà.
Không chỉ bị hỏng xe, rất nhiều người còn bị rơi điện thoại và bị dòng nước cuốn trôi cả giầy dép. Anh Viễn Trung (Công ty TNHH Hồng Hà) than thở: “Tôi bị tắc đường 2 tiếng tại phố Kim Liên dưới trời mưa to, xe hỏng mãi không sửa được. Chán nản hơn là tôi còn bị trôi mất một chiếc giày khi xe bị sụt xuống cống. Tôi đành phải gọi điện thoại tới cơ quan cáo nghỉ buổi sáng mặc dù công việc đang bề bộn”.
Mưa lớn khiến giao thông hỗn loạn, công việc bị đảo lộn. Các công sở ở Hà Nội vắng hoe. 9 rưỡi sáng mà hầu hết các công sở vẫn chỉ lác đác người.
Công việc tạm gác, thay thế là các câu chuyện lụt lội, mưa gió đầy nét..bi-hài. Dù công việc bị gán đoạn nhưng các vị lãnh đạo các cơ quan lớn, nhỏ không một lời ca thán bởi họ quá hiểu “nhân tình-thế thái” khi Hà Nội vào mùa…“giở gió”!
“Shop” thời trang đắt hàng
 Trái ngược với cảnh điu hìu nơi công sở là cảnh tấp nập tại các cửa hàng quần áo, thời trang. Số là, “cơn mưa hạ” đã vô tình tấp vào người chị em khiến khổ chủ quần áo sũng nước.
Không thể để bộ dạng “ướt như chuột lột” này tới cơ quan, phần nữa sợ cảm lạnh, về nhà thay quần áo chẳng đặng, nhiều chị em đã phải tấp vào cửa hàng quần áo lề đường tìm cho mình bộ cánh khô ráo.
 “Diện” bộ quần áo mới rộng thùng thình, chị Hương- báo Pháp Luật Việt Nam điện tử nói như mếu: “ Tôi phải mua bộ quần áo này tại chợ Ngọc Khánh. Bộ này không vừa với tôi nhưng cả cửa hàng đó lại “cháy” hàng vì đông khách nên tôi đành phải mua tạm. Bình thường, bộ quần áo này chỉ khoảng 120 nghìn đồng nhưng hôm nay mưa gió nên giá cao gấp đôi. Bỏ ra 240 nghìn đồng mà chỉ mặc một lần, tôi buốt ruột lắm, nhưng biết làm sao”!
Nhìn chị Hương trong bộ cánh mới tậu “không giống ai”: quần buộc chun, áo trùng gối xộc xệch rất nhiều đồng nghiệp cười rũ rượi bởi lẽ thường ngày chị vốn có tiếng là “sành điệu”!
Chị Hương trong bộ cánh “bất đắc dĩ”
Cũng đồng cảnh với chị Hương còn có rất nhiều người “khóc không thành tiếng” khi bị các shop thời trang “chặt chém”. Có lẽ do trời mưa nên giá các bộ cánh “bất đắc dĩ” này cũng “chớp giật” theo chăng?
Người “méo mặt”, kẻ “chè tươi” (cười tươi). Bà Thu Phương chủ cửa hàng quần áo trên đường Tôn Đức Thắng mừng ra mặt. “Không ngờ mới sáng mùng 2, cửa hàng tôi được lộc thế.
 Mới 8 giờ sáng mà khách khứa cứ kéo đến nờm nợp. Hét giá nào cũng xong, mà quần áo lỗi thời từ mấy năm trước treo ngả nghiêng góc phòng cũng được khách hàng “xơi” hết!”
Có thể nói, trận mưa sáng qua đã “giải nhiệt” cho người dân Hà Nội sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên cảnh ùn tắc, ngập lụt chỉ sau một cơn mưa ngắn khiến nhiều người dân Thủ đô lại thấy ái ngại khi mùa mưa đang tới gần. Ôi…Hà Nội mùa… “giở gió”!

Thùy Dương

Đọc thêm