Bi kịch phía sau vụ án mạng “huynh đệ tương tàn”

(PLO) - Trần Hữu Hạnh (39 tuổi, ngụ quận 7, TP.Hồ Chí Minh) đang ở nhà thì thấy anh trai đi về trong tình trạng say xỉn rồi chửi bới mẹ già. Chứng kiến cảnh anh mình bất kính với mẹ, Hạnh và anh trai đã lời qua tiếng lại và dẫn đến xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Hạnh đã dùng bóng đèn đâm vào đùi khiến anh trai tử vong.
Nghi can Trần Hữu Hạnh tại cơ quan điều tra
Nghi can Trần Hữu Hạnh tại cơ quan điều tra

Thông tin từ Công an quận 7 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Hạnh (39 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 10/4, Trần Hữu Hạnh cùng mẹ ruột đang ở nhà trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) thì anh ruột của Hạnh là Trần Văn Nam (SN 1969, ở chung nhà) đi nhậu về say xỉn quậy phá gia đình. Bị mẹ và em trai nhắc nhở, Nam chửi bới rồi chụp lấy cây tuốc nơ vít đâm vào tay em trai gây thương tích nhẹ.

“Gà cùng một mẹ đá nhau”

Bực tức vì anh trai suốt ngày rượu chè về quậy phá gia đình, không tôn trọng mẹ già, Hạnh chạy ra nhặt chiếc bóng đèn tuýp hỏng được vứt trước nhà đánh trả lại. Hạnh đập bóng đèn tuýp vào đầu ông Nam khiến bóng đèn bị gãy làm đôi. Chưa dừng lại ở đó, hai bên tiếp tục lao vào đánh nhau để phân định thắng thua. Trong lúc xô xát, Hạnh dùng bóng đèn tuýp vỡ đâm một nhát vào đùi anh trai làm đứt động mạch chủ khiến máu chảy khắp nhà. 

Dù chảy rất nhiều máu nhưng anh Nam vẫn cố bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Vậy nhưng khi chạy tới đầu hẻm, những bước chân của ông Nam càng yếu ớt rồi đổ gục xuống đường. Vụ việc xô xát giữa hai anh em ông Nam khiến cả con ngõ dẫn vào nhà nạn nhân trở nên láo loạn. Phát hiện ông Nam nằm gục ở đầu ngõ, người dân xung quanh nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 7 cấp cứu, nhưng do mất nhiều máu nạn nhân đã tử vong.

Sự việc được người dân thông báo đến cơ quan công an. Sau đó, Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng Hạnh ngay sau đó cũng bị cơ quan công an bắt giữ và đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều vết máu của nạn nhân còn vương vãi khắp con ngõ. Mấy ngày trôi qua nhưng hàng xóm của gia đình Hạnh vẫn chưa hết sợ hãi khi chứng kiến cảnh ông Nam nằm bất động bên cạnh vũng máu. Hàng xóm nạn nhân nhớ lại: “Lúc đó khoảng 10 giờ tối, tôi nghe thấy hai anh em ông Nam to tiếng với nhau. Chuyện gia đình người ta cãi vã thế nào mình cũng không quan tâm, thế nhưng một lúc sau tôi thấy mọi người hò nhau ra đưa ông Nam đi cấp cứu. Tôi chạy ta thì thấy ông Nam đang nằm im, trên người chảy nhiều máu. Thấy vậy mấy người con trai xúm lại đưa ông ấy đi bệnh viện. Đáng tiếc là các bác sĩ không cứu được ông Nam, thật đáng buồn gà cùng một mẹ lại đá nhau”. 

Con ngõ dẫn vào nhà nạn nhân

  Con ngõ dẫn vào nhà nạn nhân

Theo một số hàng xóm, ông Nam làm nghề xe ôm, còn Hạnh làm nghề tẩm quất cùng sống chung với người mẹ già. Cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã, nên khi sự việc xảy ra nhiều người sống bên cạnh không kịp can ngăn, dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Được biết, gia đình ông Nam có 5 anh chị em, hai anh trai cả đã mất. Giờ đây vụ việc này khiến ông Nam tử vong còn người em trai vướng vòng lao lý. Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hiểm chỉ còn người chị gái và người mẹ già đang sinh sống.

“Bây giờ gia đình anh Hạnh chỉ còn lại mẹ già và bà chị gái đang bán hàng thuốc ở đầu ngõ. Mấy ngày qua, cũng không thấy bác ấy bán hàng nữa. Cũng khổ gia đình bây giờ còn hai người phụ nữ đã lớn tuổi, không biết cuộc sống về sau sẽ như thế nào”, một người hàng xóm cho biết.

Hệ lụy xấu từ bắt nguồn từ rượu bia

Chứng kiến hai anh em ông Hạnh đánh nhau rồi người chết, kẻ vướng tù tội người thân và hàng xóm đều cảm thấy tiếc nuối. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà giờ đây hai anh em phải chia lìa. Nhiều người hàng xóm cũng bày tỏ sự cảm thông đối với hành động dại dột của Hạnh. Trong sự việc này, Hạnh cũng chỉ muốn bảo vệ mẹ già và có ý tốt góp ý với ông Nam. Thế nhưng, trái lại người anh trai lại không chịu nghe lời người thân rồi sau đó mới xảy ra vụ án mạng. 

“Ở đây ai cũng biết ông Hạnh là người tốt tính, vì muốn giữ tình cảm gia đình giờ lại thành kẻ giết anh trai. Chỉ vì con “ma men” đã khiến gia đình ông ấy xảy ra xích mích. Nếu ông Nam không say xỉn rồi mắng chửi mẹ già thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy”, hàng xóm anh em ông Nam chia sẻ. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Trong vài năm trở lại đây, tình trạng lạm dụng rượu bia quá mức rồi dẫn đến hậu quả người bị thiệt mạng, kẻ phải vướng vào vòng lao lý đang gióng lên hồi chuông báo động. Theo đó, xã hội chứng kiến rất nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra do “ma men” dẫn đường chỉ lối. Việc uống rượu, bia đã trở thành chuyện quen thuộc trong những cuộc vui đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống chúng ta. Nhưng một khi rượu bia bị lạm dụng thì đồng nghĩa với việc gia tăng các vụ án đau lòng. 

Thực tế đã chứng minh rằng, bia rượu là một trong những tác nhân hàng đầu làm rạn nứt tình cảm gia đình, nguyên nhân dẫn đến ly hôn, bởi vì không có người vợ nào cảm thấy vui vẻ khi thấy chồng suốt ngày nhậu nhẹt và không có người con nào có thể tôn kính một người cha say xỉn cả ngày. Không những vậy, các vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ… do người say rượu, bia thực hiện ngày càng trở nên phổ biến. 

Những vụ việc trên mặc dù đã được cảnh báo trên mọi phương tiện, thông tin đại chúng và được tuyên truyền khắp mọi nơi nhưng dường như chúng ta vẫn đang thờ ơ trước tính chất nghiêm trọng của nó. Thậm chí, số người uống rượu bia không ngừng tăng lên và ngày càng trẻ hóa. Điều này càng khiến chúng ta phải có cái nhìn khách quan, thấy được tầm quan trọng của vấn đề này. 

Trong vụ án trên, ông Hạnh rơi vào hoàn cảnh vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Người em trai chỉ vì bức xúc chuyện anh mình bất hiếu với mẹ già nên đã cướp đi sinh mạng của ông Nam. Và qua đó cũng thấy được nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc sử dụng rượu bia. Đây cũng là bài học xác đáng cho những trường hợp đang lạm dụng rượu bia và gây ảnh hướng đến các mối quan hệ, tình cảm gia đình. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, để hạn chế những hậu quả đau lòng do rượu bia, các lực lượng chức năng cần tăng cường việc kiểm soát các hành vi mua bán, sử dụng rượu bia, cùng đó phải có những chế tài nghiêm khắc đối với những hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Đi đôi với nó là bản thân mỗi người dân cần nâng cao ý thức, kiềm chế bản thân trước những con “ma men”.

Thực tế, đã có nhiều quy định liên quan đến chủ trương phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia được ban hành, nhưng việc chấp hành còn rất kém. Và khi đó, những “đệ tử của lưu linh” đã không còn là chính mình và từ đây dẫn đến những hậu quả đau lòng như vụ án mạng trên./.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Đọc thêm