Bí mật trong hồi ký cựu Tổng thống Mỹ

Sự ra đời cuốn hồi kí “Decision Points” của cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush trong vòng một tuần qua đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Sau hai năm vắng bóng trên chính trường, George Bush xuất hiện trở lại với dáng vẻ trầm tư hơn và có vẻ có vẻ không còn mặn mà với chính trị nữa.

Sự ra đời cuốn hồi kí “Decision Points” của cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush trong vòng một tuần đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Sau hai năm vắng bóng trên chính trường, George Bush xuất hiện trở lại với dáng vẻ trầm tư hơn và có vẻ có vẻ không còn mặn mà với chính trị nữa.

Kỳ I: Rời chính trường, gần công chúng

Bí mật trong hồi ký cựu Tổng thống Mỹ ảnh 1
Cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush. Ảnh: Telegraph

Im lặng…

Nếu có ai đó có một lời bào chữa cho sự biến mất của mình hồi tháng Giêng năm 2009, đó là Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ George W.Bush. Lúc đó tỉ lệ ủng hộ của ông xếp thứ 30. Mái tóc của ông ngả bạc nhiều hơn, dấu tích hai nhiệm kỳ tổng thống.

Rồi những tháng sau đó, sự im hơi lặng tiếng của cựu Tổng thống bắt đầu khiến công chúng tò mò. Những câu hỏi liên quan đến thời gian ông đương nhiệm được đặt ra – về việc sử dụng các công cụ tra tấn, hoặc liệu cuộc chiến ở Afghanistan có phải một sai lầm, hay cuộc chiến tại Iraq leo thang.

Cựu Tổng thống Bush đã làm những gì kể từ khi rời cương vị người quyền lực nhất nước Mỹ? G.W. Bush gần như hoàn toàn biến mất khỏi công chúng, ngoại trừ các bài phát biểu được trả tiền (có thể lên đến 150 nghìn USD một bài). Lần xuất hiện đáng chú ý nhất của ông là tại giải vô địch bóng chày, người ta ghi lại được cảnh ông đang thất vọng nhìn xuống khán đài khi đội Texas Rangers thất bại.

Hai năm sau khi kết thúc nhiệm kì, cựu Tổng thống Bush đã quen với những việc như thể dục, phát biểu và các sự kiện địa phương đúng như những gì ông vẫn luôn nói rằng ông muốn làm sau nhiệm kì tổng thống. Ông đã có một bài diễn văn vào mùa thu năm ngoái trong một hội nghị, về đức tin của mình vào Chúa.

Ông Bush cũng đã nói chuyện với các em học sinh trung học ở New Mexico trong một chủ đề không liên quan đến chính trị tại trường trung học ở New Mexico. Gần đây, ông đã gặp các cựu chiến binh và mời những bà mẹ bị mất con trong chiến tranh đến thăm nhà ông ở Dallas.

Trong những tuần tới, cựu Tổng thống sẽ sẽ tham dự lễ khởi công xây dựng thư viện và viện mới do ông tài trợ tại đại học Southern Methodist, dự kiến sẽ mở vào năm 2013

Chiến lược của Bush có vẻ đối cực với phương pháp của người tiền nhiệm Bill Clinton, người sau khi kết thúc nhiệm kì không chỉ với tỉ lệ ủng hộ cao hơn mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân Mỹ và tiếp tục thực hiện những cam kết của mình trong việc mở rộng hơn nữa dịch vụ công thông qua việc vợ ông, bà Hilary, tranh cử vào Thượng viện. Clinton đặt văn phòng tại Harlem (phía Bắc Manhattan) vào tháng 7/2001.

Cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush.
Cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush.

Đến trước tháng 10/2002, ông Clinton đã tham gia vào chính sách ngoại giao, cảnh báo trong một chuyến ra nước ngoài rằng cuộc tấn công phủ đầu chống lại Saddam Hussein có thể đem lại kết quả không mong muốn. Còn G.W.Bush thì ngược lại, ông có thiên hướng giống cha mình: tổ chức các hoạt động nhân đạo (ông đã tham gia cứu trợ nạn dân sau trận động đất ở Haiti). Mặt khác, ông Bush cũng hài lòng với việc ở nhà, đi xe đạp leo núi và gặp gỡ bạn bè.

… để suy ngẫm

Trong thời gian này, Cựu tổng thống có cơ hội nhìn lại cuộc đời hoạt động chính trị của mình, đặc biệt là khoảng thời gian 8 năm tại Nhà Trắng. Ông âm thầm thực hiện cuốn hồi kí “Decision Points”. Karl C. Rove, một người được coi là “cánh tay phải” của cựu Tổng thống đã chia sẻ với công chúng trong một bài phỏng vấn khác về sự ra đời của cuốn hồi kí này: Cuốn hồi kí là sự suy ngẫm, nhìn nhận lại của tác giả về những quyết định lớn trong cuộc đời mình, đặc biệt là trong hai nhiệm kì tổng thống.

G.W.Bush đã bắt tay thực hiện cuốn sách ngay khi ông trở về quê hương ở Texas sau khi kết thúc nhiệm kì. Ông tự mình viết bản thảo cuốn sách và sửa lại nhiều lần trước khi chuyển giao cho cộng sự Christopher Michel, 28 tuổi, người từng chắp bút cho các bài diễn văn của Bush khi còn ở Nhà Trắng. Hai người đã làm việc cùng nhau tại một văn phòng ở Dallas, không xa nơi ở của gia đinh Bush. Cựu Tổng thống đã làm việc một niềm hăng say không mệt mỏi. Ông còn nói đùa với những người từng làm việc với ông, rằng nhiều người hẳn sẽ thấy rất khó tin.

Còn tiếp.

Vân Anh (Theo Washington Post)