Bình Thuận: Một người đàn ông tử vong tại đồn Công an

(PLO) -Sau khi say xỉn, đốt chiếc xe máy nhà hàng xóm, ông Hạ bị Công an phường mời lên làm việc. 6 tiếng sau thì tử vong tại đồn Công an 
Thi thể ông Hạ được đưa về lo hậu sự. Ảnh VQ
Thi thể ông Hạ được đưa về lo hậu sự. Ảnh VQ
Sau khi bị mời lên Công an phường làm việc, một người đàn ông đã tử vong ngay tại trụ sở Công an phường Tân An (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận)
Bà Huỳnh Thị Sen (sinh năm 1968, vợ không có hôn thú của ông Hạ) cho biết tối hôm trước chồng bà có uống rượu, say xỉn. Vì sợ bị đánh, bà trốn qua nhà người quen trong xóm. 
Sau khi đốt chiếc xe máy của một người hàng xóm, khoảng 1 giờ sáng ngày 28/10, ông Hạ bị Công an phường mời lên đồn làm việc. 
Hơn 7 giờ sáng, một người quen của bà Sen có người thân làm ở khu phố báo cho biết chồng bà Sen đã chết tại đồn công an. 
Trưa nay, Công an tỉnh và Pháp y tỉnh Bình Thuận đã có mặt kiểm tra hiện trường và khám nghiệm tử thi. 
Nguyên nhân về cái chết bất thường của ông Hạ tại đồn Công an phường Tân An (thị xã La Gi) đang được cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ./. 

Đọc thêm