"Bóc lịch" mỏi tay vì làm giàu“siêu tốc”,

 Chỉ vì ham làm giàu bất chính mà giờ đây Hưng chỉ còn biết tiếc nuối thủa hoàng và hàng ngày ngồi “bóc lịch” vì mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an)...

Đẹp trai, tháo vát, làm việc trong một cơ quan lớn, từng có một thời Lê Quang Hưng (SN 1977, nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội) là ước mơ của nhiều cô gái thời thượng. Chỉ vì ham làm giàu bất chính mà giờ đây Hưng chỉ còn biết tiếc nuối thủa hoàng và hàng ngày ngồi “bóc lịch” vì mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an).

Lòng tham thiêu đốt tương lai

Là con trai duy nhất trong một gia đình trí thức khá giả, Hưng học giỏi, từng thi đỗ 3 trường Đại học và được gia đình cho theo học hai trường ĐH danh tiếng là ĐH Tài chính kế toán và ĐH Ngoại ngữ Hà Nội.

Năm 1999, ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, Hưng được tuyển dụng vào một ngân hàng rất lớn với mức lương khiến nhiều người phải ước ao. Công tác được vài năm, bản tính năng động nên Hưng “nhảy việc” sang làm chuyên viên kinh tế trong ngành dầu khí. Không lâu sau đó, khi biết thông tin một cơ quan quan trọng của nhà nước tuyển nhân sự, Hưng dự tuyển và trúng liền. Chàng thanh niên cao to đẹp trai, sáng sáng lái xe hơi đi làm trong một cơ quan VIP khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong thời gian làm việc tại đây, Hưng nắm được chủ trương ngành dầu khí chuẩn bị thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt, Hưng đầu quân về làm Ban trù bị thành lập Ngân hàng này.
Ham muốn “làm giàu siêu tốc” đã khiến Lê Quang Tưng từ chuyên viên kinh tế hoành tráng thành phạm nhân áo sọc trong trại giam.
Ham muốn “làm giàu siêu tốc” đã khiến Lê Quang Hưng từ chuyên viên kinh tế hoành tráng thành phạm nhân áo sọc trong trại giam.
Cổ phiếu ảo, tù thật

Mặc dù Ngân hàng Hồng Việt chưa được cấp phép thành lập nhưng lợi dụng quyền được mua cổ phần của ngân hàng, Hưng đã sử dụng các giấy ủy nhiệm chi và giấy báo nợ của số tiền 6 tỷ đồng tại Ngân hàng Quốc tế, giấy đề nghị thành lập Ngân hàng Hồng Việt, Hợp đồng thuê nhà 79 Láng Hạ (dự kiến là trụ sở Ngân hàng Hồng Việt)... để thuyết phục nhiều người đưa tiền mua 600.000 cổ phần của Ngân hàng Hồng Việt mà dự kiến Hưng sẽ được mua. Theo thỏa thuận, Hưng và bên mua ra công chứng làm hợp đồng vay tiền không có biện pháp đảm bảo, sau đó Hưng viết giấy tặng cổ phần.

Mặc dù Hưng biết rõ theo quy định của ngành ngân hàng, các cổ đông không phải là cổ đông sáng lập trong thời gian 3 năm kể từ ngày được cấp phép không được chuyển nhượng số cổ phần ra bên ngoài nhưng vẫn cứ nhắm mắt chuyển nhượng để hùn vốn đầu tư vào việc mua một ngôi biệt thự sau đó sang nhượng lại kiếm lời. Hưng cứ “đếm cua trong lỗ” rằng sau phi vụ đó anh ta sẽ có trong tay vài tỷ tiền lãi và còn cố vay mượn thêm với giá cắt cổ để hùn tiền làm ăn, rồi xả láng tiêu xài.

Không may, sau đó hàng loạt rủi ro ập xuống với Hưng vì sau đó Ngân hàng Hồng Việt không được cấp phép thành lập, việc mua biệt thự cổ gặp sự cố không giao dịch thành công. Những người mua cổ phiếu “ảo” lập tức gặp Hưng đòi lại tiền nhưng anh ta tìm cách lẩn tránh. Thực tế, số tiền đó Hưng đã trang trải cho việc trả lãi vay nóng, rồi “chạy” thủ tục mua biệt thự, rồi tiêu xài cá nhân... còn đâu mà hoàn trả? Những người bị hại đã tố cáo Hưng đến cơ quan công an. Đến khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án và các phương tiện báo chí đưa tin, Hưng mới ra đầu thú.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Hưng đã lừa bán cổ phiếu “ảo” cho 5 người với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng và 250.000 USD, không có khả năng thành toán.

Cái tin Hưng lừa đảo cả chục tỷ đồng khiến gia đình bàng hoàng, anh em bạn hữu đều bất ngờ. Thương con, cha mẹ Hưng đã phải bán đi ngôi nhà ở đường Trường Chinh để trả nợ, vợ chồng chị gái Hưng cũng phải bán đi một phần tài sản nhưng tất cả chỉ là muối bỏ bể so với món nợ khổng lồ của Hưng. Với hành vi trên, Lê Quang Hưng phải trả giá bằng mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và chuyển về thụ án tại Trại giam Thanh Xuân.

Gã đào hoa tay trắng

Hưng tâm sự, ngày bị bắt anh ta 33 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để lập gia đình. Thực lòng thời điểm trước khi bị bắt, anh ta cũng đã dự định cuối năm đó sẽ làm đám cưới, với một trong số những cô người yêu xinh đẹp, giỏi giang mà anh ta có quan hệ yêu đương.

Hưng cười buồn ngượng ngịu: “Số em đào hoa, yêu nhiều và cũng được nhiều người yêu lắm, chị có tin không?”. Tin chứ, ngày ấy Hưng đẹp trai, tài giỏi, lại con nhà gia thế kia mà! Được biết, khi đã vào trại rồi, Hưng cũng vẫn có người con gái tận tình thăm nuôi, động viên và hứa đợi. Nhưng Hưng bảo, đời mình đã bước sang ngả rẽ khác, có lẽ cũng chẳng nên làm người ta phải bận lòng.

Cựu chuyên viên kinh tế trong màu áo sọc tâm sự rằng muốn gửi lời xin lỗi đến những người bị hại, đến gia đình, anh em bạn bè - những người đã vì Hưng mà phải bận lòng. “Biết bao đêm giật mình tỉnh giấc giữa khuya, em vẫn bàng hoàng không hiểu sao mình lại “đốt” tiền nhiều như thế, đến mức gần chục tỉ đồng? Giá như ngày ấy em thận trọng hơn, chín chắc hơn trong suy nghĩ và hành động thì có lẽ đời em đã không bi kịch...”. Hưng nghẹn ngào, cố giấu đi giọt nước mắt đàn ông đắng chát.   

Thành Nam

Đọc thêm