Bồi hồi với miền ký ức thanh xuân

(PLVN) - Những kí ức thanh xuân và giá trị của gia đình, những kỉ vật, kỉ niệm được các khách mời tại “Quán thanh xuân”, “Ký ức vui vẻ” mang đến đã khiến hàng triệu người xem dâng trào nụ cười và giọt nước mắt. Chiếc đĩa than, đồng hồ con gà, lưu bút, bàn ủi con gà, cuộn băng cát-xét… những đồ vật trong quá khứ nay trở thành xa lạ, thậm chí khó có thể nhìn thấy trong cuộc sống hiện tại.
Hồi tưởng lại đám cưới thế kỷ trước tại Quán thanh xuân.
Hồi tưởng lại đám cưới thế kỷ trước tại Quán thanh xuân.

Ôn lại miền ký ức 

Dài 90 phút, phát sóng trực tiếp ở khung giờ 20h40 ngày Chủ nhật (tuần đầu tiên của tháng) trên kênh VTV1, “Quán thanh xuân” là nơi đưa mọi người tìm về thời thanh xuân của mình, được cùng nhau sống trong những khoảnh khắc của một thời đã qua đầy kỷ niệm.

Trong không gian được bố trí mang hơi hướng hoài cổ, ban nhạc chơi trực tiếp, có phần ngẫu hứng chính giữa sân khấu, âm nhạc như một mạch xuyên suốt và duy trì không khí của chương trình. 

Tập đầu tiên khởi đầu năm mới có đề tài “Mùa chim làm tổ” về mùa cưới, mùa yêu, khoảng thời gian các cặp đôi tìm đến với nhau. Những cặp đôi khách mời của chương trình có thể gặp gỡ nhau vào đúng thời tuổi trẻ.

Họ cũng có thể gặp nhau khi đã không còn trẻ, nhưng tại thời điểm tìm thấy nhau, đó là lúc thực sự bắt đầu thanh xuân với một tình yêu đẹp, đầy ắp những ký ức bồi hồi. Còn khán giả tới tham dự chương trình sẽ cùng khoe những kí ức đám cưới của mình.

Những cặp đôi tham gia “Quán thanh xuân” số đầu tiên sẽ chia sẻ câu chuyện cá nhân, cũng như vẽ lại bối cảnh xã hội và thời thanh xuân của một thế hệ. Đó là vợ chồng Giáo sư Đặng Hanh Đệ, vợ chồng nhà văn Chu Lai và vợ chồng Giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Những đám cưới diễn ra ở các thời điểm khác nhau, với những kí ức tuy khác nhau, nhưng tinh thần thanh xuân với tình yêu mãnh liệt và những cảm xúc mạnh mẽ là điểm chung khán giả có thể tìm thấy từ họ.

Những cặp đôi này, vượt qua những khó khăn của chiến tranh, những chia cắt của bom đạn, của thiếu thốn đói nghèo, vẫn chọn gắn bó bên nhau. Đến sau cùng, thứ còn lại giữa họ là những kí ức tuổi trẻ và giá trị của gia đình. 

Những tập tiếp theo như: Radio và chiếc cassette, Những sân ga và những chuyến tàu, Ban nhạc cựu trào, Khu nhà tập thể, Du học sinh Nga, Truyền hình thời đen trắng, Kịch Lưu Quang Vũ, Ký túc xá, Mối tình đầu... chắc chắn gợi nhớ lại miền ký ức của nhiều người. 

Nhà báo Diễm Quỳnh chia sẻ: “Quán thanh xuân” chỉ là một nhánh cảm xúc của chúng ta về quá khứ, nhưng khi kết nối với nhau sẽ tạo thành một miền ký ức mà nhiều người sẽ thấy mình trong đó. Chúng tôi không lo chương trình này quá hoài cổ, vì hoài cổ là xu hướng của nhân loại.

“Quán thanh xuân” không chỉ dành cho người lớn tuổi, đến khi nào bạn có đủ câu chuyện, có đủ kỷ niệm cũng có thể trở thành người của Quán. Hiện nay, tôi thấy có những bạn học sinh, sinh viên trở về trường cũ, mọi người đều yêu quá khứ, chỉ cần ai có tình yêu với quá khứ thì người đó có thể tới với “Quán thanh xuân”.

Đưa khán giả ngược dòng thời gian

Song song với “Quán thanh xuân”, “Ký ức vui vẻ” cũng là chương trình truyền hình được phát sóng vào 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3 hấp dẫn khán giả. “Ký ức vui vẻ” đưa khán giả ngược dòng thời gian, sống lại với những đặc trưng của xã hội từ những năm thuộc thập niên 1960, 1970 cho đến tận bây giờ - khi thời đại đang chuyển mình và hội nhập quốc tế.

Nhà báo Lại Văn Sâm - người được gọi bằng cái tên thân thuộc là “bố già MC” đã quyết định cầm trịch 13 tập phát sóng của “Ký ức vui vẻ” mùa đầu tiên. Chương trình với sự tham gia trụ cột của 5 đội trưởng bao gồm MC Thanh Bạch, diễn viên Hồng Vân, diễn viên Tự Long, nghệ sĩ Ốc Thanh Vân và nam ca sĩ trẻ Thanh Duy Idol tương ứng với 5 thập niên từ 60, 70, 80, 90 và 2000.

Ký ức vui vẻ ngập tràn qua lời kể chuyện của các nghệ sĩ nổi tiếng.
Ký ức vui vẻ ngập tràn qua lời kể chuyện của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Họ cùng nhau đưa các nghệ sĩ khách mời của chương trình hồi tưởng lại tuổi thơ của mình qua các bộ phim, bài hát, những vật dụng đã từng không thể thiếu trong mỗi gia đình thời bấy giờ.

Khán giả truyền hình sẽ được nhìn lại chiếc xe mobylette tung hoành trên khắp các ngõ phố ngày nào. NSƯT Việt Anh tâm sự đây là loại xe đầu tiên, gắn liền với những ngày tháng đầu vào nghề của anh. Đối với NSND Tự Long, mobylette còn là một trong những điều kiện để có người yêu thời trước. Tại chương trình, MC Lại Văn Sâm sẽ trổ tài “đèo người đẹp” Ốc Thanh Vân dạo phố cùng chiếc mobylette trước toàn bộ khán giả.

Bên cạnh mobylette, xe kẹo kéo với những tiếng rao rộn ràng cũng là một mảng ký ức được tái hiện. Thức ăn thân quen, giọng mời thân thuộc, vui tai đã khiến các nghệ sĩ bồi hồi. Nghệ sĩ Tấn Beo rưng rưng: “Ngày xưa, tôi cứ tối đi hát, sáng bán kẹo kéo” rồi trổ tài kéo kẹo sau gần 30 năm xa nghề cũ. 

Không khí sục sôi của mùa xuân năm 1975 đã được tái hiện vô cùng mãnh liệt. Đó là mùa xuân đầu tiên mà sự tàn khốc của chiến tranh không còn vây vướng trên đất nước Việt Nam. Nhà báo Lại Văn Sâm nhắc lại về lần được tiếp chuyện nhạc sĩ Văn Cao tại nhà riêng trên phố Yết Kiêu.

Dù đã yếu và ngưng sáng tác nhưng niềm vui đất nước thống nhất đã khiến ngón đàn của ông rộn nhịp trở lại, tạo nên ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”. Ngắm lại chân dung của cố nhạc sĩ Văn Cao, nhà báo Lại Văn Sâm bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình. 

Trong “Ký ức vui vẻ”, NSND Kim Cương cũng rơi nước mắt. Chương trình đã làm sống lại hình ảnh của “má Bảy Nam”, đưa chính Kim Cương trở về tuổi thơ đầy màu sắc thuở nào. Bà cho biết, ngày xưa nghệ sĩ thiếu thốn đủ thứ, vất vả trăm đường lại còn bị xã hội hay dè bỉu chứ không được yêu thương, sung sướng như hiện tại. Do đó, bà mong các nghệ sĩ trẻ hãy biết trân trọng nghề chứ đừng “sướng quá mà quên phận sự của người nghệ sĩ”.

Anh Trần Quý Cảnh, một khán giả chia sẻ: “Lịch sử như một chuyến xe, quá khứ như chiếc gương chiếu hậu, nếu thiếu, ta sẽ rất khó để đi về phía trước một cách dễ dàng hay an toàn, thuận lợi. Ấy nên, ký ức đẹp, kỷ niệm vui vẻ như gia vị nuôi lớn ta mỗi ngày, nền móng cho định hình được tính cách và quan điểm sống và rồi một cách thật tự nhiên, ta trưởng thành”.

Tại “Quán thanh xuân”, “Ký ức vui vẻ”, các gia đình có thể quây quần bên nhau. Nơi người lớn tuổi được nghe những ca khúc một thời của họ. Nơi người trẻ được lắng nghe ký ức của ông bà, cha mẹ họ, từ đó gia đình hiểu nhau hơn.