“Ca sĩ đi thi nhiều nhất Việt Nam” ám ảnh cảm giác về nhì

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với Lê Vũ Phương, cảm giác “ngã ngựa trước cửa thiên đường” vô cùng kinh khủng.

Lê Vũ Phương sinh năm 1987. Anh được biết đến là thành viên của nhóm nhạc Ayor và sở hữu thế mạnh là dòng nhạc tình, nhạc nhẹ. Ngoài ca hát, Lê Vũ Phương còn có tài sáng tác và chơi các loại nhạc cụ.

Trở về điểm khởi đầu, Lê Vũ Phương cho biết khi chưa được 6 tuổi, gia đình đã phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của mình. Nam ca sĩ có tài nhớ và thuộc lời bài hát rất nhanh, chỉ cần nghe qua đôi ba lần trên tivi là có thể hát theo đúng chính xác từ lời cho tới giai điệu. Ở thời điểm ấy, khi được bất kỳ ai hỏi về ước mơ sau này Lê Vũ Phương đều trả lời muốn trở thành ca sĩ mặc dù chưa hình dung được nghề ca sĩ ra sao.

Sau khi nhận ra năng khiếu của Lê Vũ Phương, gia đình đã tích cực mua nhiều băng đĩa để trau dồi thêm khả năng cảm thụ âm nhạc cho anh. Hình ảnh gợi nhớ khiến nam ca sĩ nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ chính là “nữ hoàng nhạc rock” Ngọc Ánh khi hát bài Người mẹ. Chính vì bố anh yêu thích Ngọc Ánh và thường xuyên mở đĩa nhạc của nữ danh ca nên dấu ấn về “nữ hoàng nhạc Rock” đã vô tình được cậu bé miền Tây Lê Vũ Phương ghi lại, tạo ra sự khao khát được biểu diễn trên tivi giống như thế.

Lê Vũ Phương từng "dành cả thanh xuân" để thi hát.

Lê Vũ Phương từng "dành cả thanh xuân" để thi hát.

Từ mẫu giáo cho đến khi bước vào học chuyên ngành thanh nhạc, lần nào đại diện cho trường hay huyện đi thi Lê Vũ Phương đều giành được giải nhất, chỉ duy nhất một lần về nhì. Năm 2005, nam ca sĩ lên TP HCM ôn luyện thanh nhạc để dự thi Tiếng hát truyền hình. Thế nhưng, vận xui đã gõ cửa Lê Vũ Phương ngay lần đầu tham gia. Trước ngày thi anh gặp sự cố sức khỏe nói không thành tiếng. Mặc dù rất muốn chứng tỏ bản thân nhưng nam ca sĩ đành ngậm ngùi ngồi làm khán giả ở mùa giải năm ấy.

Trở lại sau một năm, Lê Vũ Phương dự thi và lọt vào vòng bán kết. Ròng rã tham gia Tiếng hát truyền hình 3 năm liền nhưng nam ca sĩ cũng chỉ đi tới được vòng bán kết 2. Lúc đó, anh mới nhận ra rằng môi trường ca hát chuyên nghiệp khác hoàn toàn với những cuộc thi năng khiếu mà mình từng dự thi trước đây.

Có một giai đoạn đi thi hát sau năm 2011 mà Lê Vũ Phương được gọi là “vua về nhì”. Có thể đối với nhiều người như vậy là giỏi rồi nhưng họ không thể hiểu được cảm giác “ngã ngựa trước cửa thiên đường”. Lê Vũ Phương chia sẻ, chỉ khi chính mình đứng vào tình huống ấy mới thấu hiểu được cảm xúc vô cùng kinh khủng. Có những cuộc thi phù hợp tới mức mà nam ca sĩ đem hết hy vọng ra để “đánh cược” nhưng khi công bố kết quả lại là một tên người khác thì cảm giác ấy đau khổ tột cùng.

Dù vậy, nam ca sĩ vẫn quyết "sống chết" với âm nhạc và chưa hề nghĩ sẽ làm công việc khác.

Dù vậy, nam ca sĩ vẫn quyết "sống chết" với âm nhạc và chưa hề nghĩ sẽ làm công việc khác.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, sau khi tham gia 14 cuộc thi ca hát, “ca sĩ đi thi nhiều nhất Việt Nam” - Lê Vũ Phương cũng gặt hái được thành công khi được gọi tên ở danh hiệu Quán quân Hãy nghe tôi hát 2019. Sau cuộc thi, nam ca sĩ tiết lộ anh đã "ngán" thi hát vì đã dùng cả tuổi trẻ và thanh xuân cho gameshow.

Đọc thêm